.KingDom ''06

>> I LOVE MY BLOG ♥ ♥

KHI TA YÊU?

Khi người ấy đang đứng trước mặt thì bạn giả vờ thờ ơ, rồi đến khi người ấy vắng mặt bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm. Khi đó bạn đã yêu…

Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy.
Khi đó, bạn đã yêu…

Suốt 1 tuần không thấy tin nhắn của người ấy, bạn lo lắng và tìm 1 cái cớ gì đó để gọi điện ( hỏi bài chẳng hạn ) chỉ để nghe giọng của người ấy.
Khi đó, bạn đã yêu…

Bạn luôn thích thú với 1 email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác.
Khi đó, bạn đã yêu…

Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin nhắn trong Inbox (hộp thư đến) hay trong Sent Items (thư đã gửi) chỉ bởi vì 1 tin nhắn của người ấy.
Khi đó, bạn đã yêu…


Khi bạn có 1 cặp vé xem phim. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy (rồi sau đó lại cho là vớ vẩn cũng nên !). Hoặc bạn tình cờ tìm được 1 bài hát hay trên mạng, bạn cứ muốn chia sẻ bài hát đó với người ấy.
Khi đó, bạn đã yêu…

Bạn luôn tự nhủ rằng “ người ấy chỉ là bạn thôi “, nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy.
Khi đó, bạn đã yêu…

Khi bạn đọc những dòng chữ trên, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn, khi đó bạn đã yêu… và.. đã yêu người ấy !
Chúc pà kon sớm nhận diện được nửa còn lại của mình ^ ^. Cứ như trò chơi cút bắt í, kẻ chạy người đuổi mà không nhận ra, bao giờ bắt được nhau thì ai mà biết. Đừng hiểu lầm là tui đang dụ pà kon tập tành yêu sớm nha, cứ để tình cảm tự nhiên đi, khi nó đến rồi thì có muốn cản cũng không được ( chẳng qua là mấy chiêu tự dối lòng thôi ). Thoáng đọc thấy tựa đề ở trên bạn đã cho là nhảm nhí, nhưng rồi lại vào đọc đến tận câu này, bạn đang yêu đấy, còn chối nữa à? Nhưng người đó là ai thì bạn phải tự trả lời thôi, tui chịu thua! Còn nếu không có ai hiện ra trong đầu, không sao cả, sự nghiệp quan trọng hơn, tình yêu là chuyện nhỏ, từ từ rồi cũng có, đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây ! Trân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Chào thân mến.

THÙY CHI 'S FAN CLUBWITCH YOO HEE O.S.T - NHAC PHIM HAY NHAT NAM 2007

Comments

muongietnguoiyeu Friday, January 2, 2009 4:40:03 PM

hi, hi, con trai ma cng tam li gom nhỉ, chuc ban vui, va som tim duoc nhe

mIN' DuckKingDom06 Saturday, January 3, 2009 1:16:55 PM

à, đây là thời gian mình đang yêu, bạn đừng cười bigsmile giờ qua rồi mà thấy cũng vui vui. À, mà bạn Oanh ơi, bạn comment chậm chậm thôi chứ mình reply ko kịp lol

muongietnguoiyeu Saturday, January 3, 2009 1:44:23 PM

vay do ha? hi, minh se co gang cham. hi

Vit gavitgacon Thursday, June 11, 2009 5:25:40 PM

chưa chắc... cảm xúc là mong manh... nếu đúng như thế là yêu thì...

nhầm rồi!!!

mIN' DuckKingDom06 Thursday, June 11, 2009 6:34:18 PM

Mày ngu quá. Mấy cái kinh nghiệm ở trên là dành cho bọn chíp hôi mới tập tễnh vào yêu. Chứ già làng như mày thì làm gì còn mấy cái cảm xúc tự nhiên đó nữa lol Chai òi bigsmile

Vit gavitgacon Thursday, June 11, 2009 6:45:37 PM

m nói ai già làng! chém giờ!

muongietnguoiyeu Sunday, June 14, 2009 3:03:43 AM

chém đi sis, đọc lại entry và cm thấy nó kêu bằng bạn nổi da gà....

Vit gavitgacon Sunday, June 14, 2009 6:12:16 AM

hôhô

Unregistered user Sunday, June 14, 2009 11:57:06 AM

heroinech writes: lại đánh nhau ròi :|

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30