Ký túc xá chiều vắng em
Sunday, May 31, 2009 10:21:12 AM
Nghỉ được 2 ngày trước khi tiếp tục chiến đấu. Trở lại với những thú vui tao nhã: nghiền sách, nghe nhạc ( bác Yanni
, Hikaru
, Thùy Chi
...) đi bơi ở Trung tâm TDTT Quận 1
, trên đường về cả đám tạt vào uống sữa đậu nành và ăn bánh tráng trên con đường dọc bờ kè (gió mát quá, hơi hôi 1 tẹo)
Tối, cả đám đạp xe đi quậy phố phường, ăn trái cây dầm trên đường Nguyễn Trãi, chui vào công viên 23 - 9 trèo cây
Ôi, sống lại đời SV rồi 
Có 1 nguyên tắc bất di bất dịch: nghe nhạc mà nghe 1 mình thế nào cũng bị trầm cảm
Cho nên share lên Blog này. Mà cha nội Mr. Đàm này nghe đi nghe lại thấy có mỗi bài này đậm chất Rock, post luôn... 













Heroineheroinech # Sunday, May 31, 2009 10:24:38 AM
PS: bài này hay thật, mới nghe lần đầu ^^
mIN' DuckKingDom06 # Sunday, May 31, 2009 10:27:11 AM
thậm chí anh còn chưa Save nữa >"<
Dù sao cũng thanks vì đã ủng hộ
Heroineheroinech # Sunday, May 31, 2009 10:36:10 AM
mIN' DuckKingDom06 # Sunday, May 31, 2009 10:42:52 AM
Heroineheroinech # Sunday, May 31, 2009 10:45:16 AM
tặng a 1 bài trả lễ ^^ http://www.woim.net/song/133/what-a-wonderful-world.htm
mIN' DuckKingDom06 # Sunday, May 31, 2009 10:56:47 AM
Heroineheroinech # Sunday, May 31, 2009 10:59:57 AM
thể loại này e mới yêu thích gần đây và giờ thì thành ghiền rồi
grassfog # Tuesday, June 2, 2009 12:49:36 PM
Heroineheroinech # Tuesday, June 2, 2009 12:57:17 PM
grassfog # Tuesday, June 2, 2009 1:07:10 PM
mIN' DuckKingDom06 # Tuesday, June 2, 2009 1:15:25 PM
Có j mai các chị ghé tám tiếp nha
grassfog # Tuesday, June 2, 2009 1:20:20 PM
mIN' DuckKingDom06 # Tuesday, June 2, 2009 6:24:50 PM
Heroineheroinech # Tuesday, June 2, 2009 10:24:26 PM
mIN' DuckKingDom06 # Wednesday, June 3, 2009 6:52:11 AM
Đọc qua những mảnh đời trên chuyến bay xấu số đó, thấy đau lòng quá >"<
Mặc dù Brasil và Pháp đã huy động rất nhiều máy bay, trực thăng, tàu chiến, tàu ngầm để tìm kiếm mấy ngày nay nhưng chỉ thấy vài mảnh sắt trôi. Có khả năng nó đã chìm xuống đáy Đại Tây Dương mà không một ai kịp thoát ra ngoài
Và nếu đó là thật thì làm sao trục vớt nổi khi mà tàu ngầm không người lái hiện đại nhất (robot thám hiểm) cũng không thể lặn quá 2000m. Trong khi đáy Đại Tây Dương sâu đến 3000m!
Còn ai sống sót không vậy
Link của bài báo nè: http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2009/06/3BA0FB88/
+ ONION +0onion0 # Wednesday, June 3, 2009 10:10:48 AM
mIN' DuckKingDom06 # Wednesday, June 3, 2009 11:51:02 AM
Rất vui được làm quen với 1 Rock Fan
+ ONION +0onion0 # Wednesday, June 3, 2009 11:59:29 AM
Heroineheroinech # Wednesday, June 3, 2009 12:37:36 PM
Vit gavitgacon # Wednesday, June 3, 2009 1:34:48 PM
mIN' DuckKingDom06 # Wednesday, June 3, 2009 2:50:08 PM
Vit gavitgacon # Wednesday, June 3, 2009 4:04:47 PM
mIN' DuckKingDom06 # Wednesday, June 3, 2009 4:57:56 PM
Tại sao họ không bung dù cá nhân và nhảy ra khỏi máy bay trước khi nó rớt xuống biển chứ. Không lẽ ở trong đó chìm luôn với nó? Nó rơi từ độ cao 11000m xuống tới mặt nước cũng phải chục phút, dư thời gian mà.
Vit gavitgacon # Wednesday, June 3, 2009 5:16:15 PM
lúc đầu nghe mất tích tưởng rớt vào lỗ đen vũ trụ òi chứ >"<
grassfog # Thursday, June 4, 2009 3:05:20 AM
mIN' DuckKingDom06 # Thursday, June 4, 2009 8:20:33 AM
thứ 1, các máy bay dân dụng đều không trang bị dù cho hành khách
thứ 2, cho dù có đủ dù thì với tình trạng rơi với tốc độ cao thì việc mở cửa khoang hành khách cũng đủ để không còn ai sống sót (do chênh áp) chứ đừng nói tới chuyện nhảy ra ngoài
thứ 3, cho dù có ai đó nhảy được ra ngoài thì sau đó cũng phải bơi 1 quãng đường 5000km để vào được đến bờ trong tình trạng không có gì để bám víu và điều này thì impossible.
Nếu máy bay được trang bị áo phao cho khách và nhân viên có kinh nghiệm thì ổn định tâm lý hành khách chờ cho máy bay gần đến mặt nước (khoảng vài trăm m) hãy mở cửa cho khách nhảy ra ngoài thì có lẽ đã có nhiều người được cứu. Nhưng vấn đề là tại sao sự việc lại không diễn ra như vậy? Trong khi tiếp viên hàng không và phi công đều được diễn tập rất kỹ những trường hợp gặp sự cố giữa biển như thế này? Và tại sao vừa gặp sự cố là nó biến mất ngay mà không hề phát tín hiệu S.O.S trong khi còn ở trên cao? Why?? Có cái j đó diễn ra rất nhanh làm cho họ không kịp trở tay?
Heroineheroinech # Thursday, June 4, 2009 9:34:59 AM
Vit gavitgacon # Thursday, June 4, 2009 9:41:53 AM
đại tai em ơi!
Heroineheroinech # Thursday, June 4, 2009 9:45:52 AM
mIN' DuckKingDom06 # Thursday, June 4, 2009 11:35:39 AM
Một kinh nghiệm xương máu rút ra: hộp đen ngoài lớp vỏ bảo vệ bằng Silicad và thép cường độ cao, có màu sáng phản quang trong đêm thì nên trang bị thêm 2 thứ nữa cho dễ tìm: bộ phát tín hiệu và phần rỗng để nổi được trên nước. Hơn nữa nó phải là bộ phận tự tách ra khỏi máy bay nếu có va chạm mạnh -> công nghệ Airbus còn kém lắm
Mình nghĩ là máy bay đã bay vào vùng hội tụ mây tích điện đặc nên sóng S.O.S bị nhiễu và không loại trừ trường hợp sét đánh làm các thiết bị điện tử điều khiển động cơ ngưng hoạt động. Nếu toàn bộ động cơ ngưng hoạt động, máy bay mất thăng bằng, không chỉ rơi tự do mà còn vừa rơi vừa lộn vòng. Trong tình trạng đó, không ai có thể làm gì được để thoát khỏi máy bay và điều tồi tệ nhất là tất cả đều đã chìm theo nó.
( Ký tên: Hattori Heiji
Vit gavitgacon # Thursday, June 4, 2009 1:00:22 PM
ở trển hơi lâu rồi đó, xuống đây đi kẻo lạnh!
grassfog # Thursday, June 4, 2009 1:08:44 PM
mIN' DuckKingDom06 # Thursday, June 4, 2009 1:10:57 PM
Đến cả hộp đen chế tạo cũng còn nhiều lỗi như tao đã nói đấy thì thử hỏi làm gì có 1 chiếc máy bay hoàn hảo trong mọi điều kiện bay? Ý của tao là từ trường tích tụ trong đám mây làm nhiễu tín hiệu khẩn cấp của máy bay nên các trạm không lưu không bắt được. Bí ẩn chỉ có vậy thôi. Đó hoàn toàn là 1 tai nạn bình thường
( Thế bạn Conan "gà" cho rằng khi 1 máy bay đang bay và động cơ ngưng hoạt động thì nó cứ nằm ngang thế mà hạ cánh à? Bạn có biết nguyên lý bay của máy bay không?
Vit gavitgacon # Thursday, June 4, 2009 1:18:43 PM
lần này do nó rớt xuống đại tây dương, vừa sâu, vừa rộng, lại đột ngột mất liên lạc trc khi ngỏm nữa nên mới kêu là mất tích! thì cứ coi như nó bị khủng bố hay tai nạn đột xuất gì đó đi cho đời nó nhẹ!
mIN' DuckKingDom06 # Thursday, June 4, 2009 1:25:17 PM
Tuy nhiên mình không tranh cãi với bạn vì sao máy bay biến mất vì tất cả chỉ là phỏng đoán. Ở đây mình chỉ cố gắng truyền đạt 2 thông tin: vì sao nó không phát tín hiệu khẩn cấp mà biến mất 1 cách đột ngột (để tránh mấy bà tám thổi phồng lên là do UFO bắt đi hay rơi vào không gian khác...) và thứ 2 là vì sao những người trong máy bay đã không thể thoát ra ngoài như các trường hợp đã dự phòng.
Và cả cái hộp đen chưa hoàn hảo kia nữa. Nó mà nằm trong máy bay chìm xuống luôn thì hơi bị gay à nha
Heroineheroinech # Thursday, June 4, 2009 1:37:33 PM
mIN' DuckKingDom06 # Thursday, June 4, 2009 1:44:43 PM
Heroineheroinech # Thursday, June 4, 2009 2:05:22 PM
Le Duc Tungldtung # Friday, June 5, 2009 2:13:35 PM
mIN' DuckKingDom06 # Friday, June 5, 2009 3:19:00 PM
Cách đó 1 ngày trước khi máy bay mất tích, và 3 ngày liên tiếp sau đó, người dân ở Ireland, Anh và Hà Lan liên tục chụp và quay phim được hàng đàn đĩa bay bay thành đoàn trên trời đêm vào tầm 22h đến 23h30.
Dạo này đĩa bay hoạt động rất mạnh ở khu vực châu Âu. Có lẽ nào >"<
Lúc trước vào buổi sáng 1/6 trước khi nhận được tin máy bay mất tích, mình tình cờ đọc được mẩu tin phát hiện 12 UFO bay có đội hình trên nhiều quận ở nước Anh và đã từng đăng trên News Feeds của blog. Chúng có liên quan gì đến nhau không nhỉ?