NGỌN GIÓ CỦA NIỀM VUI ^^
Sunday, March 29, 2009 10:44:44 AM
Một ngọn gió, thổi xuyên qua các cánh rừng, băng qua bao nhiêu là đồi núi, cánh đồng, len lỏi trong từng thôn xóm, ngõ hẻm, đại lộ đô thành... Nó đi đến đâu, xua tan cái nóng oi bức của mùa hè đến đó. Và, bạn có biết ko? một cơn gió mát còn có thể xoa dịu đi những nỗi buồn, ưu tư, phiền muộn, lo âu, căng thẳng của con người. Người ta gọi nó là ngọn gió của niềm vui ^^!
Gió thấy 1 cô bé ngồi thẫn thờ. Gió nhẹ nhàng đến bên cạnh và hỏi thì thầm: "Sao em buồn thế? Mới bị mất sổ gạo à?" Cô bé phì cười. Cảm thấy nhẹ nhõm trở lại. Và gió đến rồi gió lại đi. Gió không bao giờ dừng lại. Suốt cả 1 đời gió mang đến niềm vui, sự thoải mái cho con người, cho đến khi nó không còn thổi nữa.
Một ngày kia, có người hỏi gió rằng: "Gió ơi, gió hút lấy nỗi buồn của thế gian, vậy gió có biết buồn ko?"
Gió suy nghĩ 1 lúc, trả lời: " Sao lại ko? Nhưng gió biết cách chuyển hóa cái mớ buồn rầu đó thành niềm vui (giống như nhà máy tái chế rác thải
), ùi gió lại đem niềm vui đó phân phát lại cho mọi người! Cho nên đừng có lo nhá! " Nghe xong, người kia cũng cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn, ko còn áy náy nữa. Cảm ơn nhé, người bạn tốt, vì bạn đã quan tâm đến cảm xúc của 1 thứ vô hình như gió, bạn thật là tốt bụng 
Gió lại thổi. Nó băng qua biết bao cánh đồng, làng mạc, ruộng lúa, thành thị, những tòa nhà chọc trời, những con hẻm sâu hun hút... và bạn hãy tin rằng ở đâu có những tâm hồn đang buồn rầu, đang ưu tư, lo âu, phiền muộn thì gió sẽ thổi ngay qua đó, kéo theo hết tất cả, ko còn lại gì khác ngoài niềm vui và niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp. Đó là bổn phận và cũng là lý do tồn tại của 1 ngọn gió. Nó vui vì được sống vì điều đó.
Mà gió thì có bao giờ đi 2 mình đâu nhỉ ^^? Có ai kêu là: "ô kìa, 2 cơn gió mát quá!" đâu?! Gió lúc nào cũng 1 mình thôi, 1 mình là đủ. Thiệt là đáng tự hào vì hok có ai tranh giành cái thiên chức cao cả với mình trong cùng 1 địa bàn, kaka

Tạm biệt các bạn nha
Bây giờ gió phải đi rồi, cuộc đời của gió ko dài. Gió còn rất nhiều việc phải làm. Còn rất nhiều cảnh đời, rất nhiều con người kém hạnh phúc đang cần đến gió. Gió ko thể ở mãi 1 nơi cho nên đừng buồn nha. Nếu như gió có đi thì xin các bạn hãy tin rằng sẽ có ngọn gió khác, mát lành hơn, tươi vui hơn sẽ lại thổi đến với các bạn vì gió không ngừng thổi...













funnylovely # Sunday, March 29, 2009 2:49:44 PM
ui ui , em cũng muốn là gió này
mIN' DuckKingDom06 # Sunday, March 29, 2009 5:27:46 PM
funnylovely # Monday, March 30, 2009 1:58:35 AM
mIN' DuckKingDom06 # Monday, March 30, 2009 3:41:35 PM
mIN' DuckKingDom06 # Saturday, April 11, 2009 8:15:12 AM
Vit gavitgacon # Saturday, April 11, 2009 12:06:05 PM
mIN' DuckKingDom06 # Saturday, April 11, 2009 6:17:23 PM
Vit gavitgacon # Monday, April 13, 2009 5:52:14 AM
ê gió, cuốn đi bớt dùm t đi... hix!!!
Chúc m tuần mới tốt lành nhen! Và thanks m vì tất cả!
mIN' DuckKingDom06 # Monday, April 13, 2009 6:37:33 AM
Cứ để tự nhiên đi, tới đâu thì tới, ko đc thì thui, gì mà tiêu chuẩn với chả quy phạm
Vit gavitgacon # Monday, April 13, 2009 7:33:49 AM
Vit gavitgacon # Thursday, June 11, 2009 7:40:28 PM
mIN' DuckKingDom06 # Friday, June 12, 2009 4:05:20 AM
Vit gavitgacon # Friday, June 12, 2009 4:08:30 AM
mIN' DuckKingDom06 # Friday, June 12, 2009 4:17:17 AM
Unregistered user # Friday, June 12, 2009 1:12:33 PM
Vit gavitgacon # Friday, June 12, 2009 1:28:06 PM
mIN' DuckKingDom06 # Friday, June 12, 2009 3:58:54 PM
Mày ko thik giỡn thì thôi vậy
Vit gavitgacon # Friday, June 12, 2009 6:01:21 PM
stationary target loacated in here
http://www.intelore.com/star-war/star-wars-large.jpg -
http://files.myopera.com/KingDom06/image/dulich/attack6.jpg - explosion
star wars begin
mIN' DuckKingDom06 # Saturday, June 13, 2009 5:14:36 AM
Mày đem cái mớ cùi bắp đó sang đây bắn ruồi à
Pháo đài di động đất đối không: Bắn!
Te tua chưa kon
Luộc con mothership của mày luôn nà
Quân lực của tao đó, thấy sao?
Tập trung toàn bộ lực lượng lên đường.
Destination: Vitgacon Planet
Vit gavitgacon # Saturday, June 13, 2009 7:41:55 AM
entry thiêng liêng nên thứ lỗi nhé