NÚI RỪNG CAO NGUYÊN (Tiếp)
Tuesday, February 17, 2009 4:50:43 PM
Úi chà, mở đầu phần 2 còn hấp dẫn hơn.
Để nhớ lại coi. Sau màn ăn trưa tại cái quán kia (trời đất! phải gọi nó là cái quán 2 món mới đúng, chỉ có đúng 2 món, khỏi lựa
Dân trên này ăn mặn kinh, mà giá cũng mặn nữa
), đoàn lên đường tìm chỗ ngả lưng.Dọc đường toàn cò với cò ( cò người đấy ạ
) May nhờ tui ăn ở hiền lành nên cuối cùng gặp đc ông cò kia cũng thiệt thà, dẫn tới nhà nghỉ phòng 6 người chỉ 500k (hok biết giá này mắc hay rẻ ta
)Rồi, gục... trước khi gục tui có liếc qua đồng hồ: 14h
16h: Sao ngủ ít thế ? Chú Huệ mệt, mama mệt, biết ngay mà! Thôi, 4 bố con đi chơi cho bé Khánh biết Đà Lạt vậy.
Ra vườn hoa thành phố: tàn tạ xơ xác quá, Tết nhất gì thế này
thôi, hem dám chụp hình đâu, bà con oánh chết. Ra nhà ma trên đèo Prenn
tới mấy địa điểm này mới có hứng 

Hứng thú thế nào hok biết mà ba anh em cứ đùn đẩy nhau đi trước. Cuối cùng bé Khánh nhỏ tuổi nhất nên được "nhường" đi đầu
Vô tới cái hầm nhà, ngó lên thì nghe tiếng ai đó đông lắm. Lạ, xâm xẩm tối ùi, đèn đóm hok thấy đâu mà sao có tiếng nhiều người trên nhà vậy ta? Ông bảo vệ chắc về nhà ăn Tết rùi quá! Nghe như là tiệc tùng gì ấy (chắc tất niên
). Nghĩ vậy cũng ngại nên ba anh em về luôn mà hok (dám) lên chung zui
Xe máy đi khuất thì ngoái lại tui có thấy bóng người đi ra ngoài ban công, oạch
Đến mãi sau này, tình cờ tra trên google, tui mới biết câu chuyện về ngôi nhà ma đó vốn là nhà của 1 ông quan Pháp ăn chơi trác tán, rất hay rủ bạn bè đến tiệc tùng ăn chơi thấu đêm. Nhà bắt đầu có ma khi ông ta bắn chết 1 cô vũ nữ ngoài ban công và cô ta rơi xuống dưới...Khúc sau bà con tự đọc lại đoạn trên rồi suy diễn đi, tui hok nói nữa ^^!
Hú hồn!
Tối đó cũng hok có chương trình gì, chỉ là đi bộ quanh hồ Xuân Hương, uống sữa đậu nành nóng và ăn chim cút nướng à. Thèm chưa, khà khà

7h30 sáng mùng 3 Tết: thức dậy, vệ sinh cá nhân, đi WC
xong hai anh em ra chạy bộ vài vòng cho ấm người (hình như miêu tả hơi chi tiết quá) Em mà chạy là số dách đấy nhá các bác ^^! (chỉ giỏi bỏ chạy). Ăn sáng xong xuôi, về phòng, mama: vẫn còn mệt, cho mama ngủ nướng; chú Huệ: như trên
vậy hóa ra mama trèo đèo lội suối lên đây để ngủ? Dù sao cũng hok đủ xe, đành vậy! Ra thác Đa-tan-la (cái này nằm lưng đèo Prenn luôn, chạy ra chừng 2km):

Chỗ này mới nhé! Điểm đặc biệt là hệ thống xe trượt ray mới được lắp đây à (khoảng 2 năm). Đem đến cho du khách trải nghiệm mới lạ khi du ngoạn thác trên xe trượt ray (giống xe trượt cao tốc ở các công viên SG) "Đứa nào muốn làm Tarzan?" papa hỏi. Hai anh em đành leo lên trước thám thính coi nó có gì hay rồi papa và bé Khánh đi sau.
Woa! quá đã, cảm giác đi xe cao tốc do chính mình làm chủ tốc độ xuyên qua rừng nguyên sinh và vực sâu rất là đã. Dốc rất là cao, mà còn nghiêng nữa chứ. ...Mấy cái con bé chết bầm đi trước, sợ thì đừng có đi, đang xổ dốc thì nó thắng lại 1 cái làm mình cũng thắng theo, mất cả hứng
Mà đâu chỉ 1 lần, cứ đến dốc là chúng nó lại la hét như mấy con điên rồi kéo thắng cái xạch có ngứa gan hok chứ?! Thêm lần nữa là tao hok thèm thắng luôn đó, cho tụi mày tắm suối luôn
Mới nghĩ tới đó thì... tới trạm ùi! Tức cha chả là tức !!!!Xong, ngồi chờ papa và em
30 phút, 1 tiếng sau... Quái lạ, gọi điện cho papa thử i ! ý kiến hay - anh hai khen! Tuu... "alo, đi chơi sao rồi con, có zui hok?" Giọng mama trong máy -> papa bỏ điện thoại ở nhà nghỉ ùi
Leo ngược trở lên
Lên tới nơi, phì phò, papa kìa, hỏi ra: nãy giờ papa và bé Khánh đứng canh tụi con khi nào đi xe điện lên thì chụp hình (!) Khóc hok ra tiếng
đành cười vậy, tụi con thik leo bộ, hờ hờ
Trân trọng giới thiệu em tui đó
Bà con làm ơn đừng có liếc qua bà hai năm tấn bên góc giùm em cái!
Ở đây có gấu chụp chung luôn ^^ Cơ mà 20k/lần chụp em ơi!

Hai anh em thiệt là tình củm (hiếm khi lắm)
Ngoài mấy cái xe ray ra thì thác này cảnh cũng bình thường như bao cái thác khác à! Vô chơi bắn cung và ném phi tiêu: mua 18 cái, phóng trúng 4 cái (tui phóng), các thành viên còn lại về tay ko
được 4 lon nước ngọt giá 5000/lon (mua phi tiêu 60k
) thôi, zui là chính! Dìa nhà thui! nhường cái vé khứ hồi cho người già và trẻ em (papa và em), hai chàng thanh niên lại leo ngược trở lên
hic, cái dốc dài cả km... Lên tới nơi, anh hai bị chóng mặt vì trên cao không khí loãng làm não thiếu oxy, lại vận động nhiều, em vô sự! Tui cầm máy ảnh và nhanh tay chộp được pô này
Ra hồ đạp vịt. Lần này có mama đi nữa vì đi bộ mà
Hồ Xuân Hương, nơi có hok biết bao nhiêu cô gái đã nhảy xuống đây tự vẫn vì thất tình nên tui xin phép hok bình luận hay mô tả gì thêm về địa danh này. Chỉ có vài tấm hình kỷ niệm à

Toàn cảnh hồ


Papa and mama


Mama ui, đầu năm mà mama cười như zầy là con bít năm nay nhà mình đủ ăn ùi
12h trưa cùng ngày, đoàn ghé qua chợ Đà Lạt 1 tý (lên tới đây mà hok vô chợ là sai lầm) ...Tạm biệt Đà Lạt!!
Hy vọng lần sau lên chơi may mắn hơn xíu. Vui thì cũng có vui nhưng cũng có 1 số rắc rối mà tui xin được phép hok kể ra đây kẻo làm mất không khí cả nhà. Bài phóng sự đến đây là hết, bà con ra về trật tự nào

<Bài viết có sử dụng 1 số hình ảnh từ Google, 1 số thông tin từ Google và 1 vài chi tiết trong bài có thể hok giống với thực tế
1 số tình tiết đã được cắt bớt (!)>














muongietnguoiyeu # Tuesday, February 17, 2009 6:10:17 PM
mIN' DuckKingDom06 # Tuesday, February 17, 2009 7:00:52 PM
muongietnguoiyeu # Tuesday, February 17, 2009 7:03:26 PM
mIN' DuckKingDom06 # Tuesday, February 17, 2009 7:05:02 PM
muongietnguoiyeu # Wednesday, February 18, 2009 4:48:51 AM
Vit gavitgacon # Thursday, June 11, 2009 7:05:34 PM
bài viết vui và hay.. chỉ tiếc là cái cm... t phải lặn lội qua entry mới đây! mà t đọc hết rùi từ cái bài bói toán với bé H ấy mà sao vẫn mới toanh toành toành... và ko hề có cm of t hix
đừng chửi nhé!
mIN' DuckKingDom06 # Friday, June 12, 2009 3:45:07 AM
Có bao h mày quan tâm Blog tao như này đâu
Vit gavitgacon # Friday, June 12, 2009 3:52:58 AM
muongietnguoiyeu # Sunday, June 14, 2009 3:55:59 AM
mIN' DuckKingDom06 # Sunday, June 14, 2009 4:30:38 AM
Vit gavitgacon # Sunday, June 14, 2009 6:13:56 AM
mIN' DuckKingDom06 # Sunday, June 14, 2009 6:22:40 AM