.KingDom ''06

>> I LOVE MY BLOG ♥ ♥

TRẢ LẠI EM NỤ CƯỜI ĐÚNG NGHĨA


Càng gần đến ngày tốt nghiệp, những entry mang tag "linh tinh", "vu vơ", "lảm nhảm" của em ngày 1 tăng lên theo cấp số nhân mà ko thấy dấu hiệu thuyên giảm bigsmile Em bị stress à? Em làm tôi lo đấy! Cái "thùng rác" blog của em ngày càng đầy lên và có thể 1 ngày nào đó nó vỡ lắm chứ. Hy vọng ngày đó cũng là ngày em ra trường chứ ko chưa ra trường mà đã vào "trại bò sữa" thì nguy cho đời em quá lol

Ai bảo em sinh ra đã là con gái? Con gái với trăm mối lo toan mà lại toàn lo chuyện bao đồng mới sợ chứ! Cái bệnh buồn vu vơ, thích dồn nén và thích chôn chặt tâm sự trong lòng đúng là mấy cái chứng nan y của các em mà. Hoa Đà cũng đành bó tay về vườn với mấy em. Chỉ có 1 người thực sự quan trọng trong cuộc đời em mới có khả năng chữa được mấy cái bịnh đó thui devil he he... Nhìn thoáng qua là tôi biết em chưa có ùi ^^

Ai bảo em cứ thích ôm đồm? Chuyện nhà này, chuyện học, chuyện của chúng bạn từ sơ đến thân, chuyện tình cảm, chuyện xã hội, chuyện phố phường, chuyện ông kia bỏ bà kia, chuyện phim hay phim dở, chuyện linh tinh trên trời dưới đất em đều bỏ hết vào đầu và dành hết chất xám ít ỏi để suy tư về chúng ^^! Có bao giờ em để đầu óc được thảnh thơi? Đứa kia chơi xấu em, em giận mà ko nói, em quên sinh nhật bạn làm bạn buồn mà em cũng ko dám nói, chuyện gì em cũng ko nói! Cứ dồn trong người như vậy, làm sao em sống được đến khi cầm cái bằng trên tay hở bigsmile

Tôi nghĩ em cần 1 liều thuốc! Đã đến lúc. Em cần 1 người đáng tin cậy để em chia sẻ bớt công việc này, chia sẻ bớt những lo toan linh tinh này và là nơi để em trút giận, "đổ rác" chứ ! Suốt ngày em cứ làm vai trò "thùng rác" và lắng nghe, vậy còn "rác" của em em biết đổ vào đâu?

Tôi biết những tâm sự buồn chất chứa trong lòng em sẽ khó nói ra vì em là người kín đáo, đến cả baba và mama có lẽ em cũng ít dám nói (em lớn rùi mà). Nhưng 1 lúc nào đó, sẽ có 1 người đem đến cho em sự tin tưởng tuyệt đối và tâm sự với người đó những vấn đề của mình là điều tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất đối với em (còn hơn cả ngủ nướng, xem phim và coi truyện tranh đấy nhé ^^). Anh ta sẽ xuất hiện sau khi em ra trường và đã có việc làm, tôi chắc thế! Vì lúc đó, em mới có đủ điều kiện và thời gian để chăm sóc và nuôi dưỡng tình yêu devil Còn bây giờ? Ráng nhịn đi em ^^

Em có cảm thấy dạo gần đây nụ cười của em gượng gạo lắm ko? Em vẫn cười đấy nhưng nó vô hồn rồi, em cười như để xã giao, cười vì lịch sự! Sao vậy em? Sao lại đến nông nỗi này? Tôi cảm thấy mình thật vô dụng khi biết mà chẳng giúp gì được. Vì... tôi ko phải "người đó" bigsmile Đúng là em cũng có cười nhìu với tôi nhưng tôi biết từ lâu em đã quên mất mình cười như thế nào rồi. Em cười lúc vui đấy, nhưng đó chỉ là niềm vui thoáng qua, rồi em lại trở về với những ức chế thường ngày và rồi lại trút vào blog (có lẽ em để Private chăng?)

Tôi tự thấy mình phải làm gì đó. Ừm, 1 trách nhiệm khá là cao cả: trả lại cho em nụ cười, 1 nụ cười đúng nghĩa là "chính em", ko gượng gạo, ko suy nghĩ, nó hồn nhiên, trong sáng, tự nhiên và đẹp đẽ. Nụ cười ko chút vướng bận, nụ cười thực sự của hạnh phúc chứ ko phải chỉ thoáng qua. Em biết mà, tôi đã ko biết thì thôi nhưng biết rồi thì ko thể bỏ qua. Tôi là ngọn gió (như ai đó đã từng gọi), có thể đến rồi đi ko mang theo gì, nhưng gió sẽ làm hết sức để xua tan những ưu tư phiền muộn. Em ko tin tôi đâu! Chắc chắn rồi, nên tôi chỉ âm thầm làm thôi, ko cho ai biết cả, và em cũng vậy vì có ai biết tôi viết entry này cho "em" nào đâu? bigsmile Nếu tôi ko đủ sức, tôi sẽ lục lọi trong đống hồ sơ của em và tìm ra người có thể làm được điều đó thay tôi. Đúng, bằng bất cứ giá nào !!!!

UI, UI, ĐỒ ÁN!! >"<THIẾU MÁU LIỀU QUÁ!!!

Comments

Vit gavitgacon Thursday, April 2, 2009 9:07:08 AM

Cố gắng lên nha m!
Mà cũng đúng hen? M viết cho e nào nhỉ? Chậc chậc, nhiều e quá ^^

mIN' DuckKingDom06 Thursday, April 2, 2009 9:16:26 AM

he he devil (cười gian xảo)

mIN' DuckKingDom06 Thursday, April 2, 2009 9:17:39 AM

Ai đoán đc "em" nào làm ơn nói nhỏ thôi nha, đừng có bô bô ra là mệt lắm á >"<

muongietnguoiyeu Thursday, April 2, 2009 3:54:33 PM

à, chúc "em" đó lun vui....

mIN' DuckKingDom06 Thursday, April 2, 2009 4:52:27 PM

Còn "em" nào nữa lol chúc ai dạ? Ngốc >"< Mày đúng là hết thuốc chữa!

Đừng gượng nữa nha mày. Khi nào hết chịu nổi thì cứ alo, tao cho mày ké cái vai gián tiếp qua cái điện thoại bigsmile ( cẩn thận dựa zô đt coi chừng té lol ) hẹn gặp lại mày trong 1 ngày ko xa!

Ở đây mọi người sẽ luôn nhớ đến mày, quan tâm mày, cổ vũ cho mày và mong có 1 ngày mày quay về với nụ cười đúng nghĩa trên môi, đầy tự tin. Cố lên nha mày, vì tương lai đó, được hay ko là do mày quyết định thôi, đừng buông tay theo số phận, đừng đầu hàng nha. Tuy tao ko thể trực tiếp chọc cho mày cười nữa nhưng đâu mà chả có internet, chỉ cần mày vào blog tao, cười lăn cười bò luôn sẵn sàng, chuẩn bị ra tiếp phần 3 o

muongietnguoiyeu Thursday, April 2, 2009 4:54:48 PM

p p p

Vit gavitgacon Thursday, April 2, 2009 5:16:12 PM

hai ng này nói khó hiểu quá nhen!!! >"<

E nào thì e đó cũng phải sống tốt, không chỉ vì mình, là còn vì mọi người... nụ cười của e đó làm bừng sáng niềm tin mà!! Gắng lên e nhá! Dù e nào thì cũng mong e đó hạnh phúc nhen!!!

muongietnguoiyeu Thursday, April 2, 2009 5:44:56 PM

hè hè, nó mới edit lại đó chị..... hè hè..... tao có đi đâu thèng kia..... vẫn ở đây mừ.... :D

em bik nụ cười em cho chị ngàn mơ ước nên em sẽ cười nhìu mà chị :D

Kenny_bangrungvuotnuianhtimemKennyTroVe Friday, April 3, 2009 11:07:03 AM

cái này tui biết mà không nói!! ^_^!... bí mật tạo nên sự quyết rũ...nói ai người đó tự biết...như thế mới gọi là thú vị đúng ko King ^^!

mIN' DuckKingDom06 Friday, April 3, 2009 11:53:40 AM

:| Hy vọng "em" ấy chưa thấy gì bigsmile hic hic >"<

Vit gavitgacon Thursday, June 11, 2009 7:42:11 PM

thanks m vì bài này... đọc lại thấy vui lắm! Những ngày đó giờ qua rồi... smile

mIN' DuckKingDom06 Friday, June 12, 2009 4:08:00 AM

Tao đá chết giờ á furious
Hóa ra mày đang onl đó hử???
Hèn nào tao Reply khùng luôn cũng ko hết!
Cứ xong 1 cái nhìn lại vẫn (23) news như cũ >"< Cút đi!!

Vit gavitgacon Friday, June 12, 2009 4:12:26 AM

whistle whistle tính nóng của m còn hơn t nữa !! hehe thui mà giận nhiều mọc mụn ^^

muongietnguoiyeu Sunday, June 14, 2009 4:12:51 AM

king à, bỗng dưng tao nhớ mày kinh khủng, nhớ mày những lúc mày chửi tao....

mIN' DuckKingDom06 Sunday, June 14, 2009 4:32:51 AM

Ừa, nhớ tao quá thì vô cái entry "Nhảy vào hè" mới nhứt của tao, coi hình tao cho đỡ ghiền hén whistle

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30