My Opera is closing 3rd of March

Ghi và nhớ

những câu chuyện nhỏ

Câu chuyện thứ tư

Khi lấy chồng chị đã gần 50..Anh hơn chị 10 tuổi.
Anh đã li dị bà vợ già mang theo từ VN qua và hằng tháng phải chu cấp nuôi vợ già.
Anh đón chị sang, thuê nhà ở.
Buổi sang anh đi làm.
Chị ở nhà.
5 h tối anh về , chị bắt đầu vào ca.
Gặp nhau vào thứ 7, chủ nhật. Lúc đó, được cùng ngồi ăn chung 1 mâm.
5 năm rồi chị chưa về VN..
Năm thứ 7 má chị bệnh chị về với má, chăm sóc được vài ngày rồi má bỏ chị theo ba.
Chị quay lại Mỹ.
Chồng chị đã nghỉ hưu.
Ông trở bệnh.
Chị đưa ông về VN và ông cũng từ biệt chị vào một ngày buồn nhất.
Đám tang ông, con cái ông muốn làm theo ý nó.
Chị muốn làm theo ý mình ( chắc cũng theo ý ông).
Nhưng yếu thế nên cuối cùng con ông muốn làm gì thì làm.
Chị lại quay về Mỹ..Căn nhà nhỏ bỗng lại rộng thênh thang..
Chị muốn về với ba mẹ, với chồng đã mất..để thủ thỉ nhỏ to..
Chị muốn về chơi với những đứa em, đứa cháu ..
Chị chưa tới tuổi về hưu..

Câu chuyện thứ ba

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28