Câu chuyện thứ hai
Tuesday, December 14, 2010 12:23:56 AM
Anh và chị ở quê, nhà cửa vườn tược rộng rãi. Chị có cửa hàng nhỏ cho thuê chén bát bàn ghế phục vụ đám cưới, giỗ, chạp. Đến mùa thì làm ruộng, làm vườn hết mùa ai cần gì đi làm đó. Cuộc sống cũng tàm tạm.
Qua Mỹ, chị học làm nail, nhưng khi xin vào tiệm làm thì không ai nhận(vì hình thức).Cô em chồng mua một tiệm đang hạ giá để tạo chổ làm chị. Tiếng Mỹ không biết, làm lại chậm chạp. Khách chê, em chồng nói lại với chị . Chị cho là những người đó ỷ có chữ nên chê chị , chứ khách không chê. Lời qua tiếng lại chị bỏ việc..
Cả nhà xúm lại nói:
Ở VN sướng quá, tiêu tiền Mỹ quen rồi, không biết ở đây làm cực khổ mới có tiền gởi về cho.
Thuê nhà cho 2 con ở, anh chị đi làm xa...
Tình cảm gia đình sau bao nhiêu xa cách bỗng xa vời vợi!
Qua Mỹ, chị học làm nail, nhưng khi xin vào tiệm làm thì không ai nhận(vì hình thức).Cô em chồng mua một tiệm đang hạ giá để tạo chổ làm chị. Tiếng Mỹ không biết, làm lại chậm chạp. Khách chê, em chồng nói lại với chị . Chị cho là những người đó ỷ có chữ nên chê chị , chứ khách không chê. Lời qua tiếng lại chị bỏ việc..
Cả nhà xúm lại nói:
Ở VN sướng quá, tiêu tiền Mỹ quen rồi, không biết ở đây làm cực khổ mới có tiền gởi về cho.
Thuê nhà cho 2 con ở, anh chị đi làm xa...
Tình cảm gia đình sau bao nhiêu xa cách bỗng xa vời vợi!







