Câu chuyện thứ nhất
Tuesday, December 14, 2010 12:21:37 AM
Anh và chị đã bước qua tuổi 50, có nghề nghiệp ổn định. Hai con gái đã lớn, 1 đứa tốt nghiệp Đại học đã đi làm , đứa còn lại đã tốt nghiệp cấp 3.
Chị đi dạy ở trường cấp 2, môn phụ nên cũng không dậy thêm dạy bớt. lại không đăng ký danh hiệu gì cả nên tành tành. Anh cũng vậy. Ngày nào có việc thì đến trường, không thì cà fe , đi chợ nấu ăn. Buổi sáng đi tập thể dục, đi biển với mấy bạn trong xóm.. Tối đến rãnh rỗi sang nhà hàng xóm tán gẫu , xem ti vi Dẫu cuộc sống không giàu sang nhưng thỏa mái, nhàn hạ.
Gia đình chồng làm hồ sơ bảo lãnh sang Mỹ,chị không muốn đi, nhưng anh và 2 con muốn đi.Nói qua nói lại cuối cùng cả bầu đoàn dắt nhau qua Mỹ
Qua Mỹ được vài ngày, chị nhận thông báo : Ngày mốt đi làm. Chị tròn mắt: Làm gì mới qua bắt đi làm liền vậy? Cả nhà cự lại:
Ở Mỹ mở mắt ra là hóa đơn tiền nhà, tiền nước, không làm lấy gì mà trả, mấy người ở VN sướng quen rồi, có tiền Mỹ gởi về tiêu..
Chị đi làm mà hậm hực trong lòng, lại oán trách chồng sao đưa chị qua Mỹ làm gì .Mặt chị cứ nằng trịch, đi làm về chị rúc vào phòng không thèm nấu cơm,nấu nước..Ở chung với nhà em chồng một thời gian rồi dọn ra ngoài ở riêng.Một tuần chị làm 4 ngày, 3 ngày cuối tuần mọi người nói chị đi làm nail để kiếm thêm tiền . Chị : KHÔNG.
Chị đi dạy ở trường cấp 2, môn phụ nên cũng không dậy thêm dạy bớt. lại không đăng ký danh hiệu gì cả nên tành tành. Anh cũng vậy. Ngày nào có việc thì đến trường, không thì cà fe , đi chợ nấu ăn. Buổi sáng đi tập thể dục, đi biển với mấy bạn trong xóm.. Tối đến rãnh rỗi sang nhà hàng xóm tán gẫu , xem ti vi Dẫu cuộc sống không giàu sang nhưng thỏa mái, nhàn hạ.
Gia đình chồng làm hồ sơ bảo lãnh sang Mỹ,chị không muốn đi, nhưng anh và 2 con muốn đi.Nói qua nói lại cuối cùng cả bầu đoàn dắt nhau qua Mỹ
Qua Mỹ được vài ngày, chị nhận thông báo : Ngày mốt đi làm. Chị tròn mắt: Làm gì mới qua bắt đi làm liền vậy? Cả nhà cự lại:
Ở Mỹ mở mắt ra là hóa đơn tiền nhà, tiền nước, không làm lấy gì mà trả, mấy người ở VN sướng quen rồi, có tiền Mỹ gởi về tiêu..
Chị đi làm mà hậm hực trong lòng, lại oán trách chồng sao đưa chị qua Mỹ làm gì .Mặt chị cứ nằng trịch, đi làm về chị rúc vào phòng không thèm nấu cơm,nấu nước..Ở chung với nhà em chồng một thời gian rồi dọn ra ngoài ở riêng.Một tuần chị làm 4 ngày, 3 ngày cuối tuần mọi người nói chị đi làm nail để kiếm thêm tiền . Chị : KHÔNG.







