một sự kết thúc hay bắt đầu?
Tuesday, December 7, 2010 10:01:37 PM

Hôm nay mình giành chút thời gian để suy ngẫm lại những chuyện đã qua. Mọi thứ đã thay đổi, cuộc đời mình lại chuyển sang một hướng mới. Đã có lúc tưởng như mọi thứ của mình đều tốt đẹp. Mọi thứ đều như mình hy vọng. Nhưng bây giờ, sau chuỗi ngày bon chen giờ nhìn lại mình vẫn trắng tay. Quá nhiều thứ đã thay đổi, có phải bản thân của mình đã thay đổi, thay đổi về mọi thứ, cả khách quan lẫn chủ quan. Mình đã hy vọng rất nhiều, nhưng giờ mình thất vọng cũng rất nhiều. Hoang mang, trống trải và thất vọng nữa. Cuộc đời mình còn đi về đâu.
Có lẽ đây là thất bại đầu tiên trong đời mình. Mình đã không biết nắm bắt cơ hội, không biết tận dụng nhứng gì mình có để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Đã có lúc mình có quyền lựa chọn lối đi, thật rỗng rải sáng sủa. Trong khi bây giờ mọi thứ dường như mù mịt, không lối đi.
Mình đánh mất niềm tin cuộc sống à, ai cũng sống bằng niềm tin mà. Mình không biết nữa, “gia đình, tình yêu và sự nghiệp” mình cứ mãi cân đo đong đếm. Mình làm cho những người thân yêu của mình phải chịu rắc rối về mình. Bây giờ mình mới nhận ra- mình là một con người ích kỉ.
Cuộc đời bước sang bước ngoặc chăng, sẽ vấp ngã, sẽ thất bại chăng, mọi người nói như vậy sẽ giúp mình mạnh mẽ hơn, sẽ bớt nhìn cuộc đời màu hồng hơn. Cuộc đời thật sự như một dòng sông, và mình sẽ chẳng biết một lối nhỏ nào đang chờ mình phía trước.
Cố gắng lên, mình luôn tự nhủ bản thân, mình luôn tin vào chính mình.Liệu mình có chứng tỏ được bản thân hay không.Nào cố gắng lên, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.Không gì là không thể. A better day!











