My Opera is closing 3rd of March

Cuộc sống đi về đâu?

Từ bỏ....

Cuộc sống luôn biến động, khó mà suy nghĩ được tất cả những điều phía trước. Mình luôn lập kế hoạch cho cuộc sống của mình, học tập, nghề nghiệp...Nhưng vẫn giống như mọi người nói: "tính sao qua trời tính".
Nhìn lại mọi cái đã qua, ngẫm ngĩ cái mình đang có và một chút suy tư về những thứ ở phía trước.
ĐÃ QUA: thành công, thuận lợi cũng nhiều, nhưng vẫn chưa có gì là quan trọng, gánh nặng một ngày một nhiều mà sao thấy mình trẻ con quá. Dù cái mặt đã già như trái cà nhưng vẫn thấy cái ngây thơ khờ dại.Nản
ĐANG CÓ: mất rất nhiều để đạt được như hôm nay, nhưng vẫn đang vơ vẩn vần vơ chưa vào quỷ đạo. Chán
SẮP CÓ: ai cũng nói là tràn đầy hy vọng.nếu ai mún thử cảm giác của tui thì nếu có cơ hội tui cho thử.hic. đâu pải tất cả của tui cũng vui vẻ hạnh phúc. Bùn
Thôi mệt...chỉ mún quên đi tất cả. đạt được cái tự do đích thực. không suy tư, không bùn phiền..chỉ muốn sống như một người hết sức bình thường. vậy thôi

Mẹ miền tâyNảy mầm và trưởng thành

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28