My Opera is closing 3rd of March

Cuộc sống đi về đâu?

Khoảnh khắc


Một ngày bình yên, trong đầu mình chẳng có gì cả, ngoại trừ một mớ hỗn độn.
- Hối tiếc: đã biết con người bao giờ mà không thất bại, và hối tiếc. Nhưng mình cảm thấy có cái gì đó quyến luyến, thất vọng nơi bản thân mình. Tính ra mình đã có nhiều cơ hội nhưng không biết nắm giữ. Nối tiếc được gì, nhìn về tương lai thôi, cố gắng không mắc lại sai lầm nữa………
- Hy vọng: mình đã đặt nhiều hy vọng vô nhiều thứ. Có cái được, có cái không…và tất nhiên điều đó là điều bình thường của cuộc sống. Mình đã học cách chịu đựng, cách chấp nhận thực tế. Và thật sự đó là thực tế mà.
- Chờ đợi: chờ đợi là hạnh phú >_<. Có người nói vậy.Nhưng mình thấy chả hạnh phúc chút nào, mệt mỏi, day dứt vì chờ đợi. Và có lẽ người ta chờ đợi mình cũng thế
Mình chả biết làm sao,…………….

Nảy mầm và trưởng thànhTa viết một chút cho....

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28