385 day-----Mọi việc đã đi vào quỹ đạo!
Saturday, September 10, 2011 6:10:55 AM
Mình ra đi vào một ngày không mấy may mắn. Mở đầu bằng cái xe thủng bánh, mất hết thời gian và một vài chuyện không vui trên đường. Đặt chân vào Tân Sơn Nhất, cái cảm giác gì đó như không muốn đến nơi này, có lẽ mình đi có quá nhiều điều níu kéo nên mình mới thấy vậy, rồi chuyện hành lý nữa. Hix, may mắn là chị nhân viên nói không quá 32kg, chứ mà 23kg là mình chết dỡ. Sao thời gian nhanh như thế, đã 6g rồi, lúc đó mình như luốn cuốn cả lên, mình muốn nhìn vào mắt tất cả mọi người đưa mình đi, nhưng mình không dám nhìn vào mắt họ, thật sự vậy...nhất là với Mẹ và em. Mình sợ mình không cầm được lòng.....
Thời gian cũng đã đến, mình vội cầm lấy balo vác lên vai, sao mình thấy nặng thế, dường như tất cả tình yêu, trách nhiệm đang trên đôi vai mình. Mình ôm Mẹ, Mẹ khóc.......mình nhìn xung quanh tìm em, mình không dám ôm em, mình sợ nước mắt....Mọi người đã ở đằng sau....Cuộc sống mới với mình bắt đầu.
Mọi thứ đều lạ lẫm với mình, mình như một đứa trẻ, học lại mọi thứ, từ ngôn ngữ, con người,.....Sao mọi thứ xa lạ thế, mình cảm giác mình đã đi qua một thế giới khác, một thế giới không giành cho mình!
Thôi chỉ có cố gắng. Mong một năm sẽ mau qua, mong Mẹ luôn khỏe, mong tình yêu sẽ mạnh mẽ hơn..
Chào cuộc sống mới!











