My Opera is closing 3rd of March

Cuộc sống đi về đâu?

383-----một ngày mệt mỏi

Haizzzz....mệt quá
Cuối cùng cũng đã tắm rửa cơm nước. Tưởng hôm nay được về sớm, ai ngờ mọi chuyện lu bu làm mất thời gian quá. Ngày hôm nay mình cảm thấy vui vui vì vượt qua được giới hạn của mình. Mình có thêm nhiều bạn, có thêm nhiều kinh nghiệm giao tiếp. Giáo sư cũng thật nhiệt tình và tốt bụng. Mong rằng mọi chuyện sẽ ok, với một nice unit đằng trước smile
Cố lên again!

384-----Khó khăn trước mắt....382---Mọi việc dần tốt hơn

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28