380---- Vậy là nữa tháng rồi sao!
Friday, September 16, 2011 9:12:33 PM
Hồi tối mình mơ thấy Ông Ngoại, Ngoại ngồi đó, nhìn mình và cười, không biết sao mình ngồi bên Ngoại mà nước mắt rơi. Giỗ đầu tiên của Ngoại mà con không về được, ngoại tha lỗi cho con....
Một tuần làm việc mệt mỏi và hứa hẹn một tuần mệt mỏi hơn phía trước. Bài vở ngày một nhiều, mong rằng mọi chuyển vẫn tiến triển. Ăn uống vẫn tốt - có khi ăn nhiều hơn.keke. Tại mình đi học toàn walking không mà.hix. Có thẻ ngân hàng rồi. Chuẩn bị sử dụng thôi
Thôi chuẩn bị ngủ, em ngủ ngon nha.
Pipi em! goodnight for VN!











