378----379----công việc ngày một nhiều hơn
Sunday, September 18, 2011 8:50:14 PM
Chuẩn bị dời tới chỗ ở mới, mặc dù mới ở có hai tuần nhưng tự nhiên thấy chỗ này có nhiều kỷ niệm quá. Con đường đầu tiên mình bước bên trời Tây, con đường đầu tiên mình biết thế nào là xa nhà....và đầy kỷ niệm. Room 20, có lẽ sẽ không bao giờ quên được những đêm trằn trọc không ngủ được vì khác múi giờ, hay vì nhớ nhà nhớ người thân..Thôi chào nhé, có lẽ là vĩnh biệt ngươi, nhưng không bao giờ ta quên ngươi..
Bài vở nhiều lên, tài liệu cũng vậy nhưng mình vẫn chưa sắp xếp được thời gian. Mình vẫn bị cơn buồn ngủ giữa trưa của Việt Nam, chưa ăn uống đúng bữa được. Thôi cố gắng vậy.
More should be done!