My Opera is closing 3rd of March

Cuộc sống đi về đâu?

377--376----chuẩn bị moving nào!

Hai ngày hôm nay bận quá. Nhiều chuyện xảy ra, mình vừa phải giải quyết các vấn đề cũ lại phải đương đầu với những chuyện kế tiếp xảy ra. Thật là đến sau luôn gặp mấy cái khó khăn vớ vẩn.
Mình đang gặp khó khăn với vấn đề nhà ở, suy nghĩ kỹ một chút thì chả có gì là cần phải lo lắng và xoắn lên cả. Nếu trường gây sức ép bắt đóng tiền thì mình gây sức ép cho project đóng tiền vậy thôi.keke. Còn nếu project không chịu thì tự họ giải quyết với nhau đi, không lẻ Khánh này đặt chân lên tận đây rồi mà muốn đuổi là đuổi à. Đâu phải chuyện con nít. há há
Vấn đề ngôn ngữ vẫn còn khó khăn nhưng nhìn chung là vẫn còn có thể control được. Thử xem sau một năm mình có khá hơn không thì biết, come on man! cố lên
Vào vấn đề chính: dọn nhà....mình trông cho dọn mau mau. Chỗ mới ok quá mà, phòng rộng, đồ mới...có điều ở đông quá. Nguyên cái nhà ở mấy chục đứa. Tuy mỗi đứa một phòng, một "mảnh trời riêng" nhưng sao thấy cũng phức tập quá. Văn hóa, lối sống, nam nữ...ặc ặc...new experience
Chuân bị nào! chiều dọn sẽ sớm up mấy cái hình nhà mới ^^. Chúc bà con xa gần và "em" một ngày vui vẻ!
see later!

378----379----công việc ngày một nhiều hơn365---một ngày mệt, thất vọng, buồn và cảm giác bị xúc phạm!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28