My Opera is closing 3rd of March

Cuộc sống đi về đâu?

365---một ngày mệt, thất vọng, buồn và cảm giác bị xúc phạm!

Một ngày chán nản! Chỉ có thế..
Mệt mỏi và cả thất bại....Thôi cố vậy...còn nhiều bài quá..Cố lên
À, mà quên, hôm nay học được gì nào:
1. Phải biết chuẩn bị bài vở đàng hoàng, đừng ỷ lại vào ai hết
2. Phải biết ước lượng công việc...mọi chuyện đều đơn giản chỉ tại mình không chịu đầu tư từ đầu
3. Biết mình cần gì thiếu gì mà bù đắp

Thôi cố nhé K, còn nhiều cái lu bu khó khăn còn chờ phía trước.
see you later ^^

377--376----chuẩn bị moving nào!364---363----Một ngày chả ra sao

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28