My Opera is closing 3rd of March

Cuộc sống đi về đâu?

362----A better day!

Một ngày cũng qua, mọi việc cũng đã uổng định. Thở phào nhẹ nhõm......

1> Giải quyết được vụ Blackboard cũng mừng, có cái để kiếm tài liệu. Lên lần hai mới gặp anh Tây đẹp trai, đọc cái mã số sinh viên lên thì anh ấy phán cho một câu:" you thuộc Khoa business nên phải tự đăng ký" há há...chả hiểu gì luôn. Hì hục mãi mới tìm được cái course của mình..hix mừng quá. đăng ký được rồi, chớ không là sinh viên sống ngoài vòng pháp luật rồi.keke
2> Nhà ở đã ok, cầm được cái housing contract mà mừng quá đỗi. Mặc dù chưa đống xu nào nhưng vẫn ok, may mắn thật...Mai đi City hall nào
3> Cái project bà bắt cũng xong. haizzz.. Làm việc với mấy người này chán chết...Hết ăn tới đi trễ, làm bài thì chẳng chịu check mail...Gặp ông GS vui tính nữa...Ôi cuộc đời..

Nhưng túm lại đã xong,keke. Tận hưởng cuộc sống đêm nay thôi!

364---363----Một ngày chả ra sao361--------Vững tin lên!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28