My Opera is closing 3rd of March

Cuộc sống đi về đâu?

360----- Lại mơ về quê nhà!

Lần này mình mơ được thả bước trên con đường đến trường, được đi trên mái hiên của lớp, được hòa mình vào giảng đường. Nhớ quá! Nhưng cũng có điều hối tiếc. Thầy chủ nhiệm mất rồi, lớp xưa cũng đâu rồi. Nhiều thứ cứ hiện đi rồi chợt biến mất như bọt biển vậy. Hối tiếc, hạnh phúc cứ đang xen vào nhau, tưởng đang vui vẻ nhưng chợt đau đớn vì cảnh cũ người xưa. Thôi bắt đầu một ngày mới nào. Xin thời gian cho xin thêm kỷ niệm nhưng đừng xóa đi kỷ niệm đã qua!

Good morning!

361--------Vững tin lên!359---Dấu mốc mới

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28