My Opera is closing 3rd of March

Cuộc sống đi về đâu?

358---- Hy vọng và lo lắng

Hôm nay khóa trước nhận bằng tốt nghiệp. Nhìn người ta mà mình cũng phấn khới trong lòng. Mình rất ấn tượng với cách làm lễ tốt nghiệp của họ, rất thân mật, rất ấm cúng và cũng rất "academic". Thầy cố vấn bước lên và nói về sinh viên của mình, vừa chọc ghẹo vừa thân thiết...Thật cảm động....Nhìn anh chị cầm tấm bằng với nhánh hoa thấy đơn giản quá nhưng chắc rằng họ đã nhận được khá nhiều thứ: kinh nghiệm, văn hóa....và tình thầy trò thật sự...
Về phòng mà lòng phấn khởi với năm tới...nhưng cái thesis phải làm sao bây giờ? về nước làm à? hay làm tại đây? nhiều lo toan quá..Thôi kệ, ăn uống nghỉ sớm cái đã, trời tối sương đêm xuống lạnh thật!
Goodbye today!

359---Dấu mốc mới357---Cuối tuần rồi!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28