My Opera is closing 3rd of March

Cuộc sống đi về đâu?

Chuẩn bị cho một đêm dài làm việc nào!

Mình nhìn vô cái đồng hồ trên máy tính thì bây giờ đã 11:21pm rồi. Và Việt Nam bây giờ là 4:20am, mình vẫn có thói quen xem giờ 2 nơi như vậy ^^. Bây giờ chắc Mẹ đang ngủ ngon, em đang chuẩn bị thức đi làm thì phải….

Đấu tranh tư tưởng hoài, một cái bên thì chưa muốn học, mình có thói quen là nguyên ngày mà làm nhiều là tối không có động lực học hành gì hết. Hôm nay thức dậy trễ không kịp ăn sáng mà phải nhét vô cái cặp nặng trịch, đầy đủ các thứ với 2 cái ổ bánh mì, sao mấy hôm nay mình chưa ăn cơm nữa.hic. Nấu nướng tốn thời gian quá mà! Cứ mỗi lần nấu nướng là tám chuyện, chém gió ^^, lòng an ủi là "nâng cao khả năng giao tiếp English" để che đi cái bức rức không kiểm soát thời gian hợp lý. Buồn cười thật… Cũng nhờ vậy mình hiểu hơn về mấy bạn của mình, cả Á lẫn Phi, khi nói về đất nước của họ, mình thấy họ thật hãnh diện và tự hào về đất nước cưu mang họ. Mình cũng vậy, bây giờ mình mới thấy học lịch sử và "hiểu" quê hương là cần thiết như thế nào. Viết report cả ngày, đói bụng cũng chả được về, vì ở nhà làm gì có internet, mạng đứt rồi mà sao chưa thấy sữa gì hết >_<. Bực mình quá.

Mình cảm thấy thật bực mình với hai tên "group member" viết bài rùa còn hơn mình mà không chịu bỏ công sức tỉ mĩ chút xíu gì hết. Mình và "chú" kia ngồi sữa mà chỉ biết lắc đầu và "OMG - Oh My God" smile)
Cuối cùng cũng xong, và đây mới chỉ là phần đầu mà thui. Hic..còn nhiều part đang chờ phía trước. Hy vọng supervisor sẽ không disappointed và worry nữa. Nản với cái group này quá. Học xong cái unit này chắc khả năng communication và "đàm phán" tăng lên, còn cái cooperation thì giảm xuống quá. Hao tốn mấy cái "nơ ron" vì bài này quá.
Về nhà đói quá, vứt mấy cái miếng thịt vô microwave rồi đem bánh mì ra nhai...Xong dinner (mà thật ra là lunch.huhu) Quăng mình lên giường là muốn ngủ liền nhưng cũng cố gắng ngồi dậy đem cái tờ giấy "Sleeping" mà dán lên cửa phòng hy vọng có giấc ngủ ngon. Ngủ nào 6:30pm. Đang đưa hồn phiêu lãng với cái giường ấm áp thì gặp cái "chị chung group" gỡ cửa lấy đồ thế là 9h. Loay hoai tắm rửa, nghe nhạc, nhiều chuyện, blog này nọ bây giờ là 11:37 pm.@@

Chuẩn bị làm việc nào! Còn nhiều thứ quá, cái cần làm thì nhiều, internet thì cùi quá. Không biết có sống sót qua mùa đông với cái "nhịp" này không!
Thôi không viết nữa, cố lên nào ---"Problem solving" ---Unit đầu tiên

345-------Ngày mưa….338--- Một đêm không ngủ được!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28