338--- Một đêm không ngủ được!
Monday, October 17, 2011 1:06:02 AM
Bài tập giờ đã đi vào quỹ đạo, chỉ cần sữa nữa là ok! mà mình bực cái phong cách làm việc của nhóm quá. Đang làm việc, muốn đi ăn là đi, chả có tinh thần working nhóm gì cả. Chán thật, mặc dù mình chả muốn lập lại cái điệp khúc yêu cầu làm việc đà
Mình đang nghĩ về nghề nghiệp mà mình đã chọn. Có lẽ mình đã chọn sai con đường. Đây là lần đầu tiên mình cảm thấy hối tiếc vì quyết định của mình. Mình luôn tự nhũ mình là mình sẽ cố gắng. Nhưng có gì đó trong tâm trí mình....buồn lắm, nản lắm...mình tưởng như mình đã lạc và mất phương hướng, mình mất đi ý chí phấn đấu, vì phấn đấu cũng có được gì đâu à. Mình dằn vặt bản thân, trách mình sao non trẻ, sao ngu ngốc...nhưng mọi chuyện đã qua rồi, không thể thay đổi.
Mình phải làm sao đây? tiến về phía trước, về con đường mà mình đã sai lầm lựa chọn. Mình không nên cứ nhìn vào con đường của người khác mà so sánh, mà hụt hẫng. Mình không nên cứ mãi trẻ con như vậy được nữa. Mạnh mẽ lên nào. Đừng để người khác nhìn vào mình với đôi mắt thương hại!
Cố lên nào!











