317 --- Ngày một trưởng thành!
Monday, November 7, 2011 11:55:44 PM
Đã kết thúc được 2 cái unit ban đầu. Cảm giác trong lòng hơi buồn, hơi vui. Có nhiều cái xáo động quá. Tự nhiên bắt gặp một bài báo về ADN, về protein lại thấy lòng xót xót. Dường như cái khắc khổ của cuộc sống không còn làm mình nghen đắng trằn trọc không ngủ khi cách đây hơn 4 tháng mình nghĩ về nó. Tạm biệt nhé ước mơ ban đầu, nhưng chưa là vĩnh biệt đâu nhé. Biết đâu cuộc đời "tròn như trái đất" này sẽ đưa ta về lại bên nhau.^^
Mùa đông đang đến rồi. Hàng cây mình đi học hằng ngày dần rụng lá, để lộ ra cành cây khẳng khiu như khoe các bắp thịt in vết thời gian
. Mà công nhận rằng trời thu chuyển sang đông mang một không khí thật kỳ lạ. Chắc kỳ lạ đối với mình vì đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm cảm giác này. Một bầu trời ảm đạm, một cái "rét mướt luồng trong gió". Nhìn cảnh mà lòng thấy nao nao. Nhớ nhà và ...nhớ người ấy.Bạn bè ngày một nhiều hơn, giao tiếp dễ dàng hơn lúc đầu. Với khả năng speaking thuộc loại z của mình, riết ai cũng hiểu được những gì mình nói. Không phải vì mình nói hay mà là người ta đã quen với cái style Vietnamese-English
. nản quáThôi quay lại mấy cái cuốn sách dài cồm cộm, quay lại với mấy bài article trên trời. Đêm đã về khuya, sương đã xuống.....ở đâu đó vẫn còn một người xa quê viết về mình...trên blog











