My Opera is closing 3rd of March

Cuộc sống đi về đâu?

Email cho những ánh trăng

Hi em,
Chúng ta bắt đầu một ngày mới bằng một email good morning cho nhau :)rồi kết thức bằng một email good night vào buổi tối. Hôm nay anh muốn đi ngủ sớm nhưng không được rồi. Chắc tại thức khuya hoài nên quên rồi em ạ. Vì vậy đừng trách anh thức khuya quá nhé sad.
Hôm nay trăng đẹp lắm em ạ. Nhiều lúc anh nghĩ có khi ban ngày lại chả sáng bằng ban đêm khi trời chuyển sang đông. Sáng hôm nay sương dày đặc. Anh nhìn mà chả muốn ra ngoài chút nào. Cảm giác bây giờ lạ lắm. Anh gặp trăng giống như là gặp cái gì đó quen thuộc. Giống như một vậy lâu nay bị mất mà hôm nay a chợt gặp lại.hi
Tại em nói anh nghe bây giờ ở nhà trăng sáng lắm. Mà lúc đó đang 3 giờ chiều thì anh làm gì có trăng mà ngắm. Rồi đêm xuống một cách nhanh chóng, giống như đang xua đuổi ngày ra khỏi nhà của mình vậy. Rồi trăng cũng lên. Và ánh trăng em ngắm đã đến nơi đây, bên anh, giữa cái trời Âu xa lạ và lạnh lẽo này. Trăng sáng và "hiền lắm". Nó gợi lại cho anh biết bao điều trong tiềm thức. Có hình ảnh xa xưa đi cắm câu bắt ếch.keke. Thật là vui và có cảm giác phiêu lưu ghê. Rồi còn cái sân trường ếch nhái hát hò mệt tai...và ta bên nhau cùng ngắm trăng. Trăng như khắc lên kỷ niệm em ạ, thật đó. Em cứ thử xem, nhìn vào trăng và em sẽ nhớ lại rất nhiều kỷ niệm. Trăng lên cao rồi. Anh cũng chuẩn bị đi ngủ đây. Mai phải thức sớm, 8g có mặt ở trường để đi thức tế rồi. Mà 8g như là 4g bên nhà mình vậy. Tối, lạnh và đầy sương mù.
Chúc em có giấc mơ đẹp về những ánh trăng.
Tạm biệt em, tạm biết trăng hiền.

317 --- Ngày một trưởng thành!314--- Học hỏi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28