My Opera is closing 3rd of March

Cuộc sống đi về đâu?

314--- Học hỏi

Hôm nay mình đi thức tế ở công ty thật là ấn tượng. Họ tận dụng hết những gì có thể để có thể sinh lợi. Mình còn phải học hỏi nhiều để được như họ smile. Hôm nay thời tiết thật là lạnh, sáng 7g30 chạy vào trường mà lạnh kinh khủng. Ý là chưa xuống 0 độ mà còn vậy. Tới mùa đông không biết làm sao để qua nổi đây.hic
Thôi quay lại lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo nào. Mình dạo này ham chơi và phí thời gian vào những chuyện vớ vẫn quá sad.
Cố gắng nào. Control yourself nhá.
Tạm biệt ngày 314

Email cho những ánh trăng296---Bắt đầu lại từ đầu!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28