My Opera is closing 3rd of March

Cuộc sống đi về đâu?

293---Hôm nay ta xuống tóc!

Một ngày đẹp trời để đưa mớ tóc dài thườn thượt của mình ra đi. Mượn cây "tông đơ" của anh bạn Phi kế phòng, nhờ cắt giùm mình nào! anh ta qua làm vài cái và nói 1 câu xanh rờn:"you will be angry"--I cannot do it....I just know how to remove hair"..kế hoạch tưởng chừng như vô vọng. Thế là chuyển hướng sang tên bạn Việt Nam, tên này coi bộ "nhà nghề" hơn chút. Cũng đẩy lên xuống ra dáng chuyện nghiệp.smile)
Thế là xong. Tóc dài ra đi, tóc ngắn ở lại. Mình nhìn khác hẳn. Mặc kệ là xấu hay đẹp, cũng có cái gì chút đổi mới, cái gì đó như kiểu"từ nay xuống tóc làm lại cuộc đời".keke
Trời lạnh dần, gió nhiều thêm....và lòng người luôn mong ngóng về nơi rất xa, nhưng cũng rất gần!

Thơ cho đời bớt cằn khô286----Chuẩn bị cho kỳ thi nào!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28