266---Đông đến rồi!
Wednesday, December 28, 2011 5:35:48 PM
Đông đến rồi!
Những đám mây xám xịt vẫn trôi la đà trên đầu mấy ngọn cây trơ trụi lá. Trời đã vào đông, xa xa mấy đàn chim bay đi trú đông từng đàn từng đàn nối đuôi nhau! Trãi nghiệm mùa đông của mình bắt đầu như vậy! Hôm trước có một cơn tuyết nhỏ rơi bên cửa sổ, thật là lạ cho những "cư dân miền nhiệt đới" như mình. Từng hạt tuyết rơi xuống, không quá nhanh cứ như đu đưa theo gió vậy! nó giống một một bức tranh tĩnh mịt, ít màu sắc và phủ lên toàn bộ khung cảnh một màu trắng của tuyết, đâu đâu cũng có tuyết...Mùa đông đẹp thật!
Nhưng cũng có cái khổ đối với mùa đông đó chứ! Ẩn đằng sau cái vẻ đẹp trong trắng tinh khiết là cái lạnh cắt da cắt thịt! Nhớ lại lần đầu tiên mình bước xuống sân ga..ặc ặc..cái lạnh 13 độ C sao mà khiếp thế! kéo hành lý mà răng cứ bầm bập vào nhau. Chuyển từ nhiệt độ lúc nào cũng trên 30 độ C xuống một cái rầm 13 độ C như vậy sao chịu nỗi..hic..Vậy mà cũng thích nghi được ^^. 3 tháng rồi, bây giờ chỉ ước sao cho nhiệt độ ở 8-9 độ C là "vui vẻ và tung tăng" rồi. Trời ngày một lạnh...có khi âm 2-3 độ. haizzz...Đã có đỉnh điểm -20 độ C, nhưng mong là không phải năm nay. Lạnh vậy chết người ta chứ còn gì! >'<.
Công cuộc chóng chọi với mùa đông cũng không kém phần sôi động. Mình huy động thêm một cái áo khoác hết 20e với một đôi giày 12e..Thế là đã ổn được phần nào. Nhưng quan trọng vẫn là "cơ địa". Ăn uống với phương châm "tích mỡ cho mùa đông" và kết quả là 3 tháng 2kg. Tốc độ chậm quá, phải tăng tốc nữa thôi.keke. Mong là khi về Việt Nam không có ai phàn nàn về số kg của mình.keke
Sau một kỳ thi mệt mỏi, nhưng đêm dài ngủ chỉ 3 giờ và phần thưởng là hai tuần nghỉ Noel và New Year..yeahhh...keke, ăn ngủ chơi nào. Mọi người đi chơi hết rồi, người thì Paris, người thì Germany. Mình cũng phải kiếm chỗ đi thôi Chứ sau thời gian này chả có thời gian đâu mà nghĩ ngợi tới đi chơi. Một hành trình dài nào. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đất nước nỗi tiếng với bóng đá, kiến trúc, Pisa và đấu trường la mã, tiếp theo là ngắm thành phố trên sông Vienice và đến thủ đô tuyệt đẹp Budapest. Mong là chuyến đi sẽ đem lại nhiều trãi nghiệm khó quên và nhất là...tiết kiệm để còn tiền về nhà

More should be done ^^











