29-12-2011- Milan
Friday, January 6, 2012 2:44:04 PM
Bây giờ là 10:30pm, trời lạnh và đói. Cái cảm giác chút xa lạ chút sợ sệt thật thú vị! Mình may mắn là được chung với group các bạn Indonesia, có hẳn một tourguide:) nếu đi một mình chắc còn mệt hơn nữa.
Trời Ý đón chào mình bằng một cái lạnh khá dễ chịu tại sân bay! Cái thú vị đầu tiên là cách đón khách của "bus", cũng đập thùng xe ầm ầm như Việt nam nhưng không níu kéo, không vừa xách hành lí vừa chạy vừa lôi khách như hình ảnh thường thấy ở các bến xe Miền Nam. Cảm nhận cho chiếc xe bus đó là cùi so với Hà Lan. Mình ghét nhất đi xe bus, nhưng bác tài này chạy tốt hơn nhiều bác tài Hà Lan. Vừa đói, vừa mất ngủ, vừa say xe! Mình cũng có một chuyến thật mệt mỏi! Sau hơn 1:30 phút cũng được bước xuống xe, hít một cái thật sâu không khí trong lành mà cũng lạnh buốt. Tiếp tục bắt train nào! Hic, dù mình cũng có chút kinh nghiệm lận lưng với cái train Hà Lan, nhưng nó hoàn toàn vô hiệu lực! Từ cái kiểu mua vé tớ cái kiểu chech vé, cũng khá là hiện đại, train thì cũ, người thì đông! Cảm giác phức tạp không an toàn chút nào! Vả lại Italy nên cạnh các công trình kiến trúc vượt thời gian và thời trang, hay những chân sút điên đảo thế giới bóng tròn là những trùm mafia, móc túi và người vô gia cư. Sau khoảng 30 phút ngồi trên train, hành trình mình tiếp tục với cái bus 325 này (hiện tại nó vẫn chưa chạy nữa! Hic)
Bây giờ mình chỉ mong được leo lên một cái giường ấm áp nào đó làm một giấc cho thật đã!











