30-12-2011- Pisa tower!
Friday, January 6, 2012 2:48:42 PM
Đây là một cuộc hành trình thú vị nhưng cũng không ít mệt mỏi! Sau khi lỡ chuyến train đi pisa, chúng tôi phải chọn một trong hai lựa chọn. Thứ nhất là chạy sang ga khác với giá vé rẻ hơn và một là phải mua vé đi ngay với giá 32.5e! Và tất nhiên chúng tôi chọn một cuộc phiêu lưu chạy đua với thời gian sang ga khác với mức giá rẻ hơn! Phương tiện giao thông ở italy thật là phức tạp, chúng tôi đã thử gần hết các phương tiện giao thông, từ cao nhất là máy bay, đến train, tram, bus và cuối cùng là walking!
Cuộc phiêu lưu chạy đua với thời gian đã thất bại, công sức của chúng tôi chạy "quấn quýt" trên ga đã vô ích! Không có bus không có train và ngoài trời bắt đầu lạnh hơn. Chúng tôi sau một hồi bàn bạc và đưa đến quyết định là sẽ trở về ga chính để bắt train chuyến cuối lúc 10:30pm. Sau chuyến train đó chúng tôi phải bắt chuyến train khác lúc 2:06am. Vậy là phải chờ ở nhà ga chuyển tiếp 3h đồng hồ. Mọi người đều mệt và thiếu ngủ! Ngoài trời bây giờ khoảng trên dưới 2 độ C, tìm một góc nhà ga cũ chúng tôi lót trên nền đá granit trắng áo mưa, quần áo để chống với cái lạnh. Đây thực sự là một kỷ niệm khó quên với chính bản thân tôi
Hoàng Ngọc Khánh











