My Opera is closing 3rd of March

Cuộc sống đi về đâu?

19-06-2012

Hôm nay mình mới có đủ kiên nhẫn mà viết một bài cho blog, để blog rong rêu bụi bẩn quá tội lắm.
Nửa tháng vừa rồi mình cảm thấy mình sống không có mục đích gì cả. Mọi thứ cứ diễn ra không theo
Ý mình, mọi thứ rối tung lên. Nhưng mình phải thành thật mà nhìn nhận ra rằng, mình sống chả
có kỷ luật, sống bản năng và sống ích kỷ..

Công việc: đang bức vào giai đoạn dầu sôi lửa bỏng mà mình cứ ngơ ngơ, không làm ăn gì cả, đôi lúc mình cũng chả hiểu được mình tại sao mình lại như vậy? Mình đang lãng phí thời gian
và làm cho con đường mình đi trở nên khó khăn chông gai hơn. Chỉ còn 4 tháng nữa là mình
xong tất cả, vậy mà mình lại lười biếng và chậm chạp quá,có lẽ mình phải thay đổi, phải làm một
điều gì đó để cải thiện tình hình này mới được, không thể để thời gian trôi qua một cách vô vị
và lãng phí như vậy được.

Gia đình: Về lần này Mẹ già hơn thấy rõ, sức khoẻ cũng yếu dần. Mới hôm kia đưa Mẹ đi khám
mà tội quá, sức khoẻ Mẹ bị tàn phá sau những tháng ngày nuôi mình ăn học. Giờ chỉ muốn bên
Mẹ để chăm sóc cho Mẹ thôi!

Sức khoẻ: sau hơn 1 tuần làm quen lại với múi giờ, giờ mình đã "ăn ngủ" theo lịch trình rồi,
nhưng mình ngủ nhiều quá, chỉ nhớ lại thời "trai trẻ" khi khả năng cày đêm thật là tuyệt vời. Haizzz một thời oanh liệt nay còn đâu.

Tình yêu: chỉ vì một cái tin nhắn hiểu lầm mà mình chết điêu đứng, thôi giờ có kinh nghiệm, những tin nhắn nào nhạy cảm nên xoá bỏ để tránh nguy hiểm về sau. Bây giờ thì cơm lành canh
ngọt rồi. Cũng mừng hết sức

Bạn bè: Một cô bạn đã bỏ cuộc chơi sang ngang lấy chồng. Và cũng là cơ hội để mọi người trong lớp cũ gặp lại nhau, một kỷ niệm thật đẹp và ý nghĩa. Được bước trên hành lang quen thuộc 7 năm trước, được ngồi vào chỗ học đầy kỷ niệm…Ôi, mái trường xưa!!!!


Thôi, chơi bao nhiêu đó đủ rồi, mình còn nhiều việc phải làm và nên làm, tạm biệt những thói hư xấu nhé, mình phải bỏ lại bên đường thôi!!!!

sống vậy sao?21-06-2012 - 90 days until Your time is limited

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28