23-07-2012 Đêm dài hơn
Sunday, July 22, 2012 5:33:30 PM
Ôn lại câu chuyện đời tôi hôm nay, bắt đầu bằng 1 tin nhắn “chán”. Tôi tự hỏi mình đã làm gì cho em chán như vậy? Tôi bực mình và bắt đầu bằng một buổi sáng không vui chút nào. Em nói tôi luôn giấu giếm em điều gì đó! Giấu gì chứ? Không biết nữa. Dù thật sự tôi không lẫn tránh điều gì thì em cũng cho tôi là giả dối. Tôi mệt mỏi và chỉ biết nhìn về quá khứ! Ở đó là một tình yêu đẹp của hai sinh viên nghèo!
Sống làm gì khi sống vô ích như vậy?
Tôi hỏi mình, tôi cảm thấy chán bản thân mình, đâu là kế hoạch, đâu là lối đi? Cuộc đời tôi thay đổi theo một hướng mà tôi không thể kiểm soát, và hệ quả là như vậy, luôn theo một trật tự, có cố gắng mới có kế quả. Có cái gì đó nó như thanh sắt chắn ngang con đường tôi, tôi chối bỏ, tôi chạy trốn. Giống như đang hoảng sợ mà không dám đối diện và bước qua cái khó khăn đó. Có lẽ …tôi yếu đuối! Tôi muốn thoát khỏi chính mình, bỏ lại sau lưng lối sống nhàm chán! Nhưng tại sao tôi vẫn còn bước trên lối mòn đó!
Mệt mỏi, chán nản! Thất vọng. Đâu đó trong tâm hồn tôi sợ hãi một điều gì đó!











