My Opera is closing 3rd of March

Cuộc sống đi về đâu?

11-08-2012 Hết thuốc

Vậy là mình qua Hà Lan đã được 10 ngày, phòng ốc, múi giờ, bệnh tật cứ ảnh hưởng mình. Không tập trung được! Thuốc cũng đã hết. Mà bệnh vẫn cứ lì lợm không buông tha mình. Hết thuốc, thôi kệ, không lẽ mình chết trên đất Hà Lan này sao?
Học tập vẫn chưa có dấu hiệu thuận lợi, mấy đứa bạn xì teen của mình đã có đứa xách vali về Việt Nam vì thi không đủ điểm IELTS, làm mình nhớ lại thời gian mình khăn gói lên Sài Gòn quá. Kỷ niệm lại tìm về!
Nhiều khi mình muốn gọi ngay cho cô ấy, nhớ nhưng giận. Chả biết sao nữa. Mình cần thay đổi hay đã thay đôi? Liên lạc lại có giải quyết được vấn đề của hai đứa hai không? Cả hai đứa cần thời gian suy nghĩ

Vậy là còn gần 2 tháng là mình rời Hà Lan, cố gắng lên K ơi. Thời gian không còn nhiều...
Sao mình cảm thấy trống vắng và yếu đuối như thế!
Đường còn dài lắm K ạ! bước đi nhé

08-08-2012 - 24 giờ không em! 12-08-2012

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28