My Opera is closing 3rd of March

Cuộc sống đi về đâu?

20-08-2012

Hôm nay là cái ngày nắng nóng nhất kể từ khi mình bức chân xuống đất Hà Lan. Kể cả buổi tối cái oi bức vẫn không vơi đi. Bước ra khỏi nhà để kiếm chút gió mà hàng cây cứ đơ ra, không chút cử động. Hơi đất thì xông lên nóng nực, có cái gì đó nó khó chịu ngột ngạt kinh khủng. Các cửa phòng và cửa nhà đều mở toan để hứng chút không khí từ bên ngoài. Mình buồn cười trong lòng, đáng đời cho bọn tây thấy nắng là nằm ra cỏ phơi, này thì phơi với nắng, nhà thì chỉ có máy sưởi chớ làm gì có máy lạnh =)). Thế là lãnh đũ. Theo dự báo thời tiết thì tuần này nắng nóng nhất...nản. Nóng ở đây không như Việt Nam, nó oi bức ngột ngạt ghê gớm. Làm mình nhớ đến cái nóng Cần Thơ,với những con sông dài man mát....Một chút gợi nhớ về miền quê sông nước. Mình chuẩn bị về đó, Cần Thơ ơi!!!

12-08-2012 21-08-2012 - Phản bội và ích kỷ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28