02.09.2012 Máy chụp hình
Saturday, September 1, 2012 10:58:44 PM
Tìm lại...
Hôm nay mình cầm cái máy chụp hình ra để lau chùi lại tý. Thấy ngứa tay quá, muốn chụp một cái gì đó quá….
Thời gian qua dường như mình chạy theo một cái ảo ảnh nào đó, vừa đẹp đẽ, cũng vừa xa vời, có cái gì đó nó như ẩn nấp trong tâm trí của mình, cần phải tìm ra, cần phải thay dấu hỏi bằng một dấu chấm hết cho những cái nhỏ nhoi, sâu xa nhưng cũng dằn vặt không kém. Đời là con đường rợp bóng cây, đằng sau những tán lá mát rượi luôn là một khoảng tối mà ít khi nào ta quan tâm, dịu tâm để tìm kiếm.
Mình nhận ra một thứ, mình quá hời hợt và vô tư. Có lẽ nó nằm trong máu, hằng ngày chảy tràn cơ thể mà không cần biết đến, nhưng điều đó lại đem đến cho những người mình yêu thương sự buồn, tủi và có lẽ hận mình…
Nghệ thuật vẽ bằng ánh sáng…
Mình thích màu sắc, thích chụp ảnh...Nhưng lại quên rằng xung quanh đó có nhiều điều cần bận tâm suy xét. Mình làm cho mọi thứ phức tạp chăng? Có thể lắm, người phụ nữ luôn nhạy cảm mà...Vậy mà điều này mình lại phớt lờ đi….
Mình luôn mơ đến cảnh được chụp người thân yêu trên cánh đồng lúa vàng nặng trĩu, mình cần học và thực hành. Và cứ thế thôi...Nhưng quên đi, người ta luôn muốn được đặc quyền trong tình yêu, mọi thứ đều phải tuyệt đối và duy nhất….và cũng là đầu tiên.
Em chờ nhé, anh sẽ về và ghi lại những khoảnh khắc của hai đứa, rồi một ngày cánh đồng lúa chín và cũng là ngày hai đứa bên nhau!











