My Opera is closing 3rd of March

Cuộc sống đi về đâu?

14-09-2012 Một ngày không như mọi ngày


Lạnh lẽo….
Mình thức dậy lúc 3 giờ sáng và không thể ngủ tiếp, có lẽ cái thói quen lên giường vào lúc 1-2 giờ sáng đã thành thông lệ thì ngủ lúc 10g45 như là một cực hình với mình. Hôm nay lại chuẩn bị tiễn một người bạn về. Trong lòng có cái gì đó buồn và trách mình. Mình chỉ muốn về Việt Nam giờ này, được ngủ trong căn nhà ấm áp và yên bình, được ăn những món ăn mẹ nấu. Sống cuộc đời không bon chen, giận hờn, hoài nghi, ghen ghét…

Đoạn cuối tình yêu….
Mình đặt câu hỏi cho bản thân mình:" có phải đây là đoạn cuối tình yêu"….Một là cùng nhau xây đắp mái ấm gia đình, nơi có mẹ già hủ hỉ bên tiếng trẻ thơ, vợ chồng cười vui với nhau...hay là đường ai nấy đi? Đi theo ngã rẻ cuộc đời, đem theo hối tiếc, đau đớn về cuộc tình đã qua, về những gì đã mất….
Mình đã thay đổi? Một năm qua, thật sự mình đã thay đổi, thay đổi cách sống, cách nghĩ. Không đánh giá được là nó tốt hay xấu nhưng trước mắt mình cảm thấy hối tiếc, mình đã mất rất nhiều nhưng mình chưa tận dụng được những gì mình có, mình sống làm gì cho một năm qua, một năm qua là một năm sống vô nghĩa nhất của cuộc đời mình?

Tự trọng và danh dự…
Có lẽ mình chuẩn bị đánh mất nó. Từ đâu? Đánh mất từ ngay chính gia đình và những người ruột thịt của mình. Điều này làm mình đau đớn nhất. Có người nói mình cố làm mình trở thành gia dặn từng trải, tức cười ở chỗ là mình không thể nhận ra được điều đó. Mình không biện hộ là do xa nhà, do quê hương, phải đối mặt với rất rất nhiều cám dỗ, làm cho mình có thể biết mình cần gì và mình không cần gì...Mình chỉ muốn nói một điều, đi làm trước không có nghĩa là có nhiều kinh nghiệm này nọ đâu, xin đừng coi mình là một người nhút nhát, sợ sệt nữa. Cuộc đời bắt mình phải như thế!

Công việc…
Mình đang chờ kết quả luận văn, lo lắng, tức giận, hụt hẫng và nhiều thứ nữa đang cuốn lấy và xâu xé tâm hồn mình. Mình đã làm gì để mọi thứ ra kết quả như thế này, cuộc sống thật lãng phí vô nghĩa. Buồn chán!

09-09-2012Ngày về

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28