Ngày về
Saturday, December 22, 2012 1:16:48 PM
Vậy là 1 năm 1 tháng và 1 ngày mình đến Hà Lan, đến thành phố nhỏ nhắn dọc
con sông Oveijsiel hiền hoà. Một đêm tôi không ngủ, một đêm tôi sợ thời
gian trôi nhanh, mưa ngoài trời cứ ngày càng nặng hạt, và tôi nhớ về em,
một năm trước tôi mới gặp em - Deventer
Vào một ngày lạnh giá của tháng 9, tôi cùng cô bạn đi xe lửa về một nơi
được gọi là Deventer, phát âm sai nên tôi hỏi một hành khách người Hà Lan
mất mãi một thời gian cậu đó mới hiểu tôi nói gì, và cánh cửa xe lửa mở ra,
bước xuống, cảm giác lạnh lẽo với cái lạnh 13 độ C khiến tôi lúc đó như bị
đông cứng người và là mò tìm lối xuống. Thạt sự mọi thứ đối với tôi vô cùng
lạ lẫm, không biết đằng kia có thang máy, thế là bê cái hành lý 35kg lê lết
xuống cầu thang, xuống hết cầu thang thì gặp một bác Hà Lan vui tính vui
tay khoe chuột
) nói là mình thật khoẻ, và đưa tay chỉ về phía thang máy.Lúc đó mình chỉ muốn độn thổ cho đỡ quê. Và rồi taxi đưa mình về khu
Blankenheitm, ngôi nhà đầu tiên của mình, cái phòng số 20 nhỏ nhắn, làm
hàng xóm với một tên Châu Phi và 2 tên Trung Quốc, mọi thứ diễn ra thật lạ
lẫm và mới mẻ. Đã qua một năm nhưng cảm giác đó vẫn còn đây. Như ngày hôm
qua vậy!
Và ngày hôm nay, những bước chân cuối cùng của Hà Lan cũng ngập trong nuối
tiếc và mưa rơi. Đành để lại đây nhưng điều chưa làm được, học tập cuộc
sống. Để lại đó những khó khăn, những đêm dài không ngủ bên li cafe, những
lần chạy theo deadline rồi những lần làm bài nhóm, những lần không kiềm chế
được mình phải kêu gào. Tất cả hôm nay như 1 bộ phim chua đầy 1 giờ tua lại
những bước thăng trầm của cuộc sống không quá dài mà cũng không quá ngắn.
Tất cả chỉ là ngày hôm qua! Tạm biệt, xin để đó ở phòng 1.30 Rust Roest
một chút kỷ niệm đời sinh viên xa nhà, xin mang theo những kỷ niệm sống học
tập và cả những lần ngao du đây đó với bạn bè. Cám ơn tất cả những gì mình
đã trải qua. Bắt đầu một cuộc đời mới nào!
More should be done!
--
Hoang Ngoc Khanh











