My Opera is closing 3rd of March

Cuộc sống đi về đâu?

Subscribe to RSS feed

Anh không hiểu em hay em không hiểu gì về anh?


Câu chuyện này phải chăng sẽ mãi mãi là bức tường ngăn cản tình yêu của chúng ta?
Anh không biết tại sao em lại cố chấp như vậy nữa. Anh đã nhận lỗi với em, chuyến đi thực tập đó anh chỉ đơn gian là chụp hình với bạn học chung thôi. Dù có những tấm ảnh thân mật nhưng đó chỉ là những tấm hình với những người bạn thân thôi. Những cậu bạn khác cũng chụp hình như anh thôi. Đâu chỉ riêng mình anh! Và em nhìn thấy chúng, tất cả đỗ vỡ, anh đã xin lỗi em và sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Thật sự anh biết em thấy khó chịu khi thấy mấy tấm hình đó, anh đã delete hết rồi....Rồi từ đó em cứ mãi dằn vặt anh, níu kéo mãi chuyện cũ ra để mở đầu cho giận hờn. Anh suy nghĩ thật nhiều, anh tìm lại kỷ niệm của cuộc tình đôi ta, anh dò xét trong tâm hồn mình và anh biết rằng anh vẫn rất yêu em. Xin em đọc những dòng này:
- Điều kiện bây giờ em đặt cho anh là không bao giờ được gặp mặt cô gái chụp hình đó nữa. Nhưng em ơi, đó là một người bạn bình thường - chưa từng hơn. Đi chơi chung với nhóm bạn chẳng lẽ anh lúc nào cũng phải trốn trại, lẫn tránh, mà anh tìm mãi cũng không tìm ra được nguyên nhân chính đáng để mình lãng tránh. Anh là một tên ăn vụng mãi trốn chạy theo lệnh em sao? anh còn là anh không?
- Em đặt điều kiện: không bao giờ gặp mặt cô gái đó hoặc chia tay em! Tình cảm 5 năm của hai đứa chỉ có thế thôi sao? em không còn lòng tin với anh à?anh không biết anh có thay đổi hay không nhưng em đã thay đổi, anh chưa trả lời tin nhắn cho em thì em đã giận hờn. Chúng ta đã hiểu về nhau đủ chưa? em vầ anh đã trưởng thành đủ chưa?
Chúng ta sắp đi đến hôn nhân, nhưng liệu quá khứ có để em tin vào anh nữa không? Anh không muốn mất chính mình chỉ quá khứ. Em không cho quá khứ đi qua thì làm sao chúng ta có tương lai. Anh biết khi yêu em, anh đã là của em, sẽ vẫn mãi là như vậy. Nhưng đâu phải lúc nào anh cũng phải bên em. Anh còn gia đình, còn bạn bè....
Chúng ta cần thêm thời gian để hiểu về nhau, chúng ta cần nhiều hơn quá khứ để xây đắp tương lai. Nhưng dù sao đi nữa anh cũng yêu em, chẳng phải anh đã nói :"khi anh yêu thì tình đẫu cũng là tình cuối" mà em. Xin hãy cho quá khứ ngủ yêu!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28