Công cộng!
Wednesday, September 15, 2010 2:21:56 PM
Khi nhắc tới vần đề "công cộng thì chúng ta nhất định sẽ biết ngay nó là cái gì. Có lẽ nó đã thấm trong máu chúng ta từ lúc học tiểu học rồi. Bây giờ ở Đại Học mình càng cảm thấy khái niệm đó quý giá đến mức nào…
Công cộng - tài sản của chung, mọi người đều có phần - hay nói một cách bình dân hơn đó là của chùa, hay không của ai - có cũng như không (T_T)
. Thôi vào vấn đề thôiHôm nay cảm thấy bản thân mình siêng năng lên được một tí (một tí cũng quá tiến bộ rồi). Lâu quá không vào nhà học…bây giờ mình có còn là sinh viên nữa đâu nên vô đây cũng thấy ngại. Thôi ráng tìm chỗ học vậy. Phòng vẫn như xưa, chỉ có mấy khuôn mặt "nam sinh, nữ sinh" là lạ hoắc hà. Tìm chỗ cái đã, cái tính mình không thích bị ràng buộc lắm, tìm một cái chỗ cách biệt "với trần gian" và có cái cửa sổ mở ra sân nhà học, tuyệt…!
Học lúc đầu thì nói chung chỗ học lý tưởng, yên lặng, mát mẻ:o …1 giờ sau…các bạn đông hơn, nhủ với lòng mình: chà…nhiều người vô học mình cũng được hưởng ké cái cảm giác khẩn trương học tập…uh..khẩn trương thật nhưng nhiều vấn đề sau:
01-
đành rằng là chỗ công cộng nhưng các bạn nghĩ sai nghĩa, nhà học là công cộng nhưng nó lại ở phạm vi nhỏ hơn, có quy định riêng, các bạn có lẽ học quá hăng say và tự nhiên nên cứ tưởng nhà tự học là ở nhà, một nhóm bạn cứ thay nhau mà "tám", cứ như trong một cuộc họp cấp cao, một bạn nói và cả phòng nghe. Đâu là văn hóa sinh viên, đâu là "người có ăn học" như các "cụ" vẫn nói. Mình thấy ngao ngán quá, đã hơn 3 năm kể từ lúc mình vào nhà học lần đầu tiên, bây giờ đâu cũng như đấy. LÁ RỤNG VỀ CỘI mà (mình quơ đũa cả nắm mà-thôi kệ)02-Nhà học hay nhà rác….úi giời ơi…đâu đâu cũng rác…người người xã rác. Ngăn bàn là thùng rác lý tưởng…đang học bài bỗng nghe tiếng "xột xột" bên tai…quay lại..thì ra đang lấy cái muỗng xinh xinh khuấy coffee một cách vô tư…Nản tập hai:yikes:
03-Văn hóa hiện đại- sinh viên mình dạo này giàu quá, điện thoại xịn quá, có loa hi-fi, nên các bạn cứ đua nhau mà mở chuông. Giời ạ, xa xa là tiếng gà gáy….kế bên là "Vọng cổ teen…đa dạng hết sức…thiệt TẠI HẠ PHỤC SÁT ĐẤT:no:
Hôm nay, ngồi thưởng thức mưa bên cửa sổ nhà học mà lòng tràn đầy phẩn nộ - đùa tí…..hơi đâu tức cho mệt. Chỉ hơi tiếc cho một khái niệm "công cộng" thui. Mong rằng một ngày trời lại sáng, lớp học bớt tiếng ồn và bớt rác thui.
Học bài thôi, nuốt reading hết nổi chắc chuyển sang môn khác quá….
Cố lên!....cố lên….hò zzzzoooo:bandit:











