My Opera is closing 3rd of March

Cuộc sống đi về đâu?

Subscribe to RSS feed

ngày mới

Bầy giờ là 1:16am...có một tên râu ria lùm xùm vẫn chưa ngủ. Thôi, không ngủ thì ôn lại ngày hôm nay tí nào:
-Buổi sáng mở cửa ra...trời..biển nước. mưa đêm trước để lại hậu quả là mình phải chạy xe đi học trong nước bao la.Phải công nhận cái tp Cần Thơ này thấp thật...lại dơ nữa..hehehe
-Đi học về...đem về cái thất bại của môn listening...thôi ăn cơm...làm bài nữa
-Trưa đi học...môn speaking, nói chả ra cái gì...mệt tập hai
-Chiều về...triều cường tăng cao...chạy xe như đi cày vậy
-tối..ăn cơm..học tý...uống cafe.
Xong.
Chả học được gì
Ngủ thôi
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28