381----Một chút suy tư cho nghề nghiệp!
Thursday, September 15, 2011 6:14:41 PM
Ăn cơm tắm rửa xong viết chút cho ngày hôm nay nào!
Hôm nay mình dự buổi báo cáo luận văn của khóa trước. Mình mới giật mình là trường khuyến cáo làm thesis ở nước mình.hixhix. Tiền đâu mà bay về, cả một gia tài chứ có ít đâu. Mình nhớ mình cũng đã hỏi Professor về chuyện này rồi, thầy nói location không quan trọng nhưng nếu mình làm ở Netherlands thì cả một vấn đề chứ chẳng chơi. ặc...nghĩ tới mà mệt, sao làm thesis đây, nếu làm ở đây thì tài liệu toàn Dutch thì bố ai hiểu nổi, còn là "sân nhà" người ta, đem gà Việt nam đá chắc tiêu quá.t_t. Thôi mệt, tới đâu hay tới đó
Báo cáo luận văn sao mình thấy nó bình thường làm sao. Mà nghĩ so với mức đó hoành tráng mà lúc mình báo cáo hồi đại học thì báo cáo master này chả là cái mốc gì cả. Rất đơn giản, rất thân thiện và rất cởi mở. Mình thật sự ấn tượng với bạn từ California, giọng trong mà nói thật hay....rất cuốn hút. Và cũng có một bạn từ Indonesia, cũng mắc một số lỗi nhưng có vẻ khả năng lưu loát hơi bị hạn chế..Haizzzzzzzzz, xem người ta mà tự nhủ bản thân mình phải phấn đấu thêm...phấn đấu nhiều nữa..
Vấn đề máy móc ở nhà đã được giải quyết, mẹ đã gọi được cho mình, nhưng thức lúc 11:00PM gọi qua, mình cảm thấy nhớ mẹ quá, chắc mẹ ngủ không được nên gọi mình......
Nấu nướng chán quá em ơi.keke.làm biếng ghê, hết thịt chiên, xào rồi luộc...Hic..đi supermarket kiếm hoài chả thấy gạo Việt Nam, còn thịt thì sao ngon bằng quê nhà. rau thì mắc bằng thịt.hix...Trái cây thì chả có gì....không ngon chút nào
Thôi viết nhiêu mỏi tay rồi. Đi học bài thôi! mai còn mấy cái vụ discussion nữa.chán
GOOD MORNING FOR VIETNAM











