My Opera is closing 3rd of March

Cuộc sống đi về đâu?

Subscribe to RSS feed

278---Chuyện tình anh và em!



Thế là đã hơn 6 năm 1 tháng 16 ngày rồi em nhỉ! Kể từ lúc anh chạy chiếc xe đạp "mini" qua rước em để đi chơi 20.11. Đó là lần đầu tiền anh hẹn một cô gái đi chơi đó em.^^ Anh nghĩ về em, về anh, về cuộc tình của chúng mình!
Qua khoảng thời gian dài như thế, chúng mình có bên nhau rất nhiều kỷ niệm, vui có buồn cũng không ít, đã có lúc mình tưởng đã chia đôi lối rồi. Nhưng mình cũng vượt qua. Em có nhớ khi chúng mình đến bên nhau đã nói gì không: "Tình đầu nhưng cũng là tình cuối"...Và nhất định lấy bằng chứng để minh chứng cho quan niệm "tình sinh viên đâu tồn tại sau khi tốt nghiệp"...Mình đang bước đến những bước thang cuối cùng để chiến thắng đó em!
Giáng sinh sắp đến rồi, anh cảm thấy mình may mắn lắm, anh nhìn lại sau lưng mình, có rất nhiều người nghĩ về anh, có rất nhiều người bên anh. Anh đang trải nghiệm nhiều điều mới,anh cố gắng hoàn thiện mình và cố gắng trưởng thành hơn. Anh hiểu về vai trò và trách nhiệm tương lai hơn. Quan trọng hơn hết là anh hiểu gia đình quan trọng như thế nào đối với anh bây giờ. Cố gắng em nhé! Cùng bước đi và cũng trưởng thành.
Chúc em có những tháng ngày đợi chờ anh thật hạnh phúc. Vì đợi chờ là hạnh phúc mà ^^
Have a nice day!
Your man!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28