24-10-2007: MUN BIẾT LẪY
Friday, October 26, 2007 8:16:09 AM
Trộm vía, từ ngày mẹ đi làm, con không được ti mẹ nhiều nữa, vậy mà trông con cứng cáp hẳn lên. Bằng chứng là ngày 24-10 vừa rồi, 3 tháng 14 ngày, con đã biết lẫy. Tức là tự con lật được, mà không cần sự trợ giúp "50-50" của mẹ.
Mà con có vẻ rất thích thú với cái trò này. Cứ đặt con nằm ngửa một cái là con lại lẫy úp xuống ngay. Cái đầu nghênh nghênh ngó ngược ngó xuôi, ra vẻ rất thích thú, lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Gồng lên được một lúc, mỏi quá, đành "hạ cánh" xuống chiếc gối êm ái mà mẹ luôn để sẵn bên dưới. Nhưng có một điều mẹ lấy làm "đau khổ" là khi con biết lẫy, đôi mắt của con đúng là lại "bị" thừa hưởng của mẹ và chị Kít - mắt "Triều khúc" đấy con ạ - chẳng biết tả nó ra sao nữa. Tan nát hy vọng của mẹ...
Mà thôi, cũng tự hào thay, cái gen trội. Không trật đi đâu là con gái của mẹ.
Lúc nào rỗi, mẹ bảo bố chụp cho con một seri ảnh con biết lẫy. Lại đeo cả cái băng-đô đỏ tự tay mẹ làm cho con nhé. Một sự kiện trọng đại mà, làm sao mà không ghi lại vài khoảnh khắc về bé yêu của mẹ chứ?
Mà con có vẻ rất thích thú với cái trò này. Cứ đặt con nằm ngửa một cái là con lại lẫy úp xuống ngay. Cái đầu nghênh nghênh ngó ngược ngó xuôi, ra vẻ rất thích thú, lạ lẫm với mọi thứ xung quanh. Gồng lên được một lúc, mỏi quá, đành "hạ cánh" xuống chiếc gối êm ái mà mẹ luôn để sẵn bên dưới. Nhưng có một điều mẹ lấy làm "đau khổ" là khi con biết lẫy, đôi mắt của con đúng là lại "bị" thừa hưởng của mẹ và chị Kít - mắt "Triều khúc" đấy con ạ - chẳng biết tả nó ra sao nữa. Tan nát hy vọng của mẹ...
Mà thôi, cũng tự hào thay, cái gen trội. Không trật đi đâu là con gái của mẹ.
Lúc nào rỗi, mẹ bảo bố chụp cho con một seri ảnh con biết lẫy. Lại đeo cả cái băng-đô đỏ tự tay mẹ làm cho con nhé. Một sự kiện trọng đại mà, làm sao mà không ghi lại vài khoảnh khắc về bé yêu của mẹ chứ?











Chít & Andychit_be_cua_bo_me # Friday, October 26, 2007 11:42:07 PM
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Monday, October 29, 2007 1:14:21 AM