My Opera is closing 3rd of March

Đối mặt với khó khăn!

Subscribe to RSS feed

Mẹ hư, bỏ con ở nhà để đi chơi!

Hai bé thông cảm cho mẹ. Mẹ thèm đi chơi quá rồi. Đã thế cơ hội lại bày ra trước mắt. Tối hôm trước, bố bảo mai đi Ba Vì chụp ảnh cưới cho 2 người bạn của bố, mẹ còn chẳng có ý kiến gì, vẫn ung dung bảo: mai em sẽ làm việc này, việc nọ. Vậy mà sáng hôm sau, khi qua cầu, mẹ chợt nảy ra ý nghĩ, tại sao mình lại ko theo bố đi chơi nhỉ?yikes

Vậy là hơn chục cuộc điện thoại, vài cái tin nhắn nhờ vả, năn nỉ mọi người ở cơ quan làm hộ để 7h30 sáng, đã nhanh chóng tếch ra khỏi cơ quan, có mặt tại điểm hẹn ở 16 Giảng Võ để lên đường.

Vườn Quốc gia Ba Vì, mẹ đã từng đến đôi lần, vậy mà lâu quá rồi mới trở lại. Được hít thở bầu không khí lành lạnh, tinh khiết, thơm tho của núi rừng sao mà sung sướng đến thế. Được lên rừng ngắm cây cỏ, đồi núi, vẫn là sở thích số 1 của mẹ đấy.

Vậy là mẹ trở thành người phụ tá bất đắc dĩ cho một cô dâu trong đoàn. Nào bẻ hoa hái cành, nhặt lá để cho cô ấy có những bó hoa đẹp chụp ảnh, nào nâng váy, sửa tóc... thôi thì đủ mọi việc để giúp cô bé có những tấm hình ưng ý. Thỉnh thoảng bố mẹ cũng ké được một vài kiểu, sẽ giới thiệu dưới đây nhé.

Cuối ngày, mẹ đói, mệt và chỉ muốn về với các con. Nhớ Kít và Mun của mẹ quá. Lúc đó sao mới thấy có lỗi với hai con quá. Dám trốn con để bỏ đi chơi. bigsmile