Một chiều trên bãi giữa sông Hồng
Friday, November 23, 2007 9:36:04 AM
- Kít ơi, dậy đi chơi con. Không phải mơ đâu, thực đấy
Kít dụi mắt, nheo nheo cười
- Đi đâu?
- Bãi giữa sông Hồng nhé
...
Kít đang ngủ trưa thì bị bố mẹ dựng dậy, cho đi chơi. Đã lâu lắm rồi con gái mới được bố mẹ cho đi một chuyến đã đời và mở mang tầm mắt đến thế. Bãi giữa sông Hồng với vườn cải, với lau lách, với cát trắng... là cả một thế giới hấp dẫn ngòai sức tưởng tượng. Các cô trong cơ quan bố mẹ tỏ ra ghen tị với "của độc" của cả đoàn, cô bé bé tí xíu, chạy lon ton trên nền đất mấp mô, là thiên thần của bố mẹ đấy!!!
Mẹ chẳng dám hứa trước đâu, nhưng sẽ còn nhiều, nhiều những chuyến đi để con vui hết cỡ như thế nữa nhé, Kít yêu!
Kít dụi mắt, nheo nheo cười
- Đi đâu?
- Bãi giữa sông Hồng nhé
...
Kít đang ngủ trưa thì bị bố mẹ dựng dậy, cho đi chơi. Đã lâu lắm rồi con gái mới được bố mẹ cho đi một chuyến đã đời và mở mang tầm mắt đến thế. Bãi giữa sông Hồng với vườn cải, với lau lách, với cát trắng... là cả một thế giới hấp dẫn ngòai sức tưởng tượng. Các cô trong cơ quan bố mẹ tỏ ra ghen tị với "của độc" của cả đoàn, cô bé bé tí xíu, chạy lon ton trên nền đất mấp mô, là thiên thần của bố mẹ đấy!!!
Mẹ chẳng dám hứa trước đâu, nhưng sẽ còn nhiều, nhiều những chuyến đi để con vui hết cỡ như thế nữa nhé, Kít yêu!










