Mình ơi!
Tuesday, December 11, 2007 8:06:42 AM
Dễ đến cả tuần nay chẳng có tí tin tức nào của mình rồi. Kể từ cái đêm hẹn hò mình online bàn chuyện tết nhất mà lại đểnh đoảng lỡ hẹn. Mình bảo mình đau bụng. Thế là lại làm tớ thấy lo lo...
Không hiểu với từng ấy thời gian, mình đã khám phá hết vùng đất mới mẻ ấy chưa. Chứ còn tớ, thấy đã nhớ nhung mình quá rồi. Muốn mình mau quay trở lại. Nhưng mà, đó chỉ là mong muốn ích kỷ của tớ thôi chứ mỗi lần đi qua Sở VH, thì lập tức, ý nghĩ đó lại tiêu tan ngay. Mình về rồi, lại chui vào đấy, lại sống những tháng ngày... ngồi đếm xem trên bàn mình có những gì thì thôi, mình hãy bay nhảy cùng chồng mình đi nhé.
Cầu mong mình tìm được một miền đất mới, một cuộc sống mới, sôi nổi, ấm êm, hạnh phúc và sớm có tin vui.
Nhớ mình lắm
Có tin gì, có viết được gì thì nhắn lại cho tớ. Để tớ đỡ lo nhé.
Tớ, mẹ của 2 đứa nhóc lít nhít nên nhiều khi đểnh đoảng đến bạn bè lắm...
Không hiểu với từng ấy thời gian, mình đã khám phá hết vùng đất mới mẻ ấy chưa. Chứ còn tớ, thấy đã nhớ nhung mình quá rồi. Muốn mình mau quay trở lại. Nhưng mà, đó chỉ là mong muốn ích kỷ của tớ thôi chứ mỗi lần đi qua Sở VH, thì lập tức, ý nghĩ đó lại tiêu tan ngay. Mình về rồi, lại chui vào đấy, lại sống những tháng ngày... ngồi đếm xem trên bàn mình có những gì thì thôi, mình hãy bay nhảy cùng chồng mình đi nhé.
Cầu mong mình tìm được một miền đất mới, một cuộc sống mới, sôi nổi, ấm êm, hạnh phúc và sớm có tin vui.
Nhớ mình lắm
Có tin gì, có viết được gì thì nhắn lại cho tớ. Để tớ đỡ lo nhé.
Tớ, mẹ của 2 đứa nhóc lít nhít nên nhiều khi đểnh đoảng đến bạn bè lắm...










