My Opera is closing 3rd of March

Đối mặt với khó khăn!

Subscribe to RSS feed

Một entry dành cho mẹ!

Lúc mẹ bước ra khỏi phòng, con định nói "cảm ơn mẹ", nhưng có lẽ như vậy thì khách sáo quá. Con dâu - mẹ chồng, giữa dấu gạch nối đó, về phía con, luôn là sự tôn kính, khâm phục, và tình yêu thương mỗi ngày một sâu đậm, tự nhiên hơn, dành cho mẹ.

Con biết, cả đời mẹ, đã vượt qua biết bao nhiêu sóng gió, chông gai, và mẹ đã tích lũy dần những kinh nghiệm, kiến thức sống, để giờ truyền lại cho đứa con dâu ngốc nghếch này mọi điều hay lẽ phải, mà có lẽ nếu chỉ sống một mình, chắc con sẽ chẳng bao giờ có được những cách ứng xử "cao siêu" đến vậy. Những lúc con gặp khó khăn, như ngày hôm nay đây, và nhiều những lúc khác, mẹ lại ở bên, ân cần dịu dàng khuyên nhủ, cùng con vượt qua mọi chuyện một cách êm thấm, tốt đẹp nhất. Có mẹ, con cảm thấy tự tin biết bao nhiêu. Mẹ biết cách đem đến cho con sự bình yên.

Con cũng hiểu, cả đời mình, mẹ đã âm thầm chịu đựng nỗi cô đơn. Một mình mẹ, vò võ nuôi hai con khôn lớn, một tay lo từng miếng cơm manh áo, xây cất nhà cửa, rồi tự mình dựng vợ gả chồng cho các con. Chồng chất bao khó nhọc là vậy, nhưng mẹ đã biết cách nén nỗi cô đơn của mình lại, thậm chí cả hy sinh hạnh phúc cá nhân, để dạy con về đạo nghĩa vợ chồng thủy chung. Mẹ cứ lặng lẽ, âm thầm gây dựng và vun đắp cho những gia đình bé nhỏ trong một gia đình lớn luôn khuyết đi một trụ cột, để mong chúng con hạnh phúc, có chồng có vợ trọn đời.

Rồi cả đời mẹ, luôn tảo tần khuya sớm, ăn nhịn để giành, như con kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ. Con luôn ngạc nhiên về tính tiết kiệm, về tài chi tiêu của mẹ, để lúc nào cũng thấy mẹ cũng chủ động, ung dung về tài chính. Rồi con cũng thật cảm động khi mẹ biết cách nói không kiên quyết, luôn giả vờ than nghèo kể khổ trước những đòi hỏi quá đáng của anh Hiệp song lại sẵn sàng chia sẻ với con, mỗi khi con đang phải đối mặt với những khó khăn về tiền bạc. Cũng thật may, là bây giờ con cũng bắt đầu học được từ mẹ cách sống tằn tiện, đúng mực, không hoang phí và bắt đầu có tích góp.

Mẹ bảo, mẹ và anh Hiệp, tuổi con rắn, nên gặp bất cứ khó khăn nào, cũng cứ đối mặt với nó, rồi sẽ vượt qua được thôi. Con thì chẳng phải tuổi rắn, nhưng trước trở ngại này, hay bất cứ trở ngại nào khác, thì cũng chỉ có một cách duy nhất, là đối mặt và bình tĩnh tìm cách vượt qua thôi.

Thật may là bên con giờ có mẹ.