EM!
Friday, November 2, 2007 9:42:14 AM
Dành tặng em Tai xanh!
(Ghi chú: không hề liên quan gì đến dịch lợn tai xanh đâu nhé)
E…m! Mỗi tối đi ngủ, Kít của ta tha thiết gọi em như thế. Nàng thao thức vì em, tay ôm, chân quắp em đến không thể chặt hơn. Nửa đêm dậy không thấy em là nàng khóc. Đi đâu thiếu mẹ cũng được, nhưng không thể thiếu em. Ngủ trưa, ngủ tối, uống sữa… lúc nào cũng phải em…Kít giữ em cho riêng mình, không thể chia sẻ với bất kỳ ai, dù là một phút giây.
Ta cảm ơn em lắm, em tai xanh ạ. Chẳng phải từ bao giờ, em đã là người bạn thân thiết, người em không thể thiếu của chị Kít rồi. Được truyền lại từ em Chíp, vốn là một cái gối em ái, không hơn, vậy mà sang đến Kít, em đã trở thành: EM với đầy đủ những cung bậc tình cảm và sự gắn bó thân thiết hồn nhiên của con trẻ.
Ngày qua ngày, em làm bạn với Kít mà không có bất cứ đòi hỏi gì. Em có thể chiều theo mọi sở thích, tâm tính đến đỏng đảnh của cô chủ. Cứ lặng lẽ, nhu mì là thế, em thật đáng yêu biết bao.
Có em, Kít của ta sẽ có thêm những đêm ngon giấc. Ngón tay nhỏ xinh của Kít cứ phải được vê vê vào tai em là cứ như thể quên hết mọi sự trên đời, yên trí đánh một giấc ngon lành. Rồi những khi Kít bị dọa anh Hugo, sợ quá, nép hết mình vào em. Em thành ra người che chở lớn lao cho Kít
Đôi khi, em quan trọng và được thương yêu đến mức ta phát ghen với em. Em lúc nào cũng được ở cạnh Kít, được cả đêm dài làm bạn với Kít. Nhưng ta cũng sung sướng vì điều đó. Vì Kít của ta chung thủy, chỉ yêu có em thôi, mà không cần bất cứ ai khác trong thế giới của em. Những lúc Kít đặt em lên gối để em “đỡ đau đầu”, Kít mặc áo cho em, rồi chính Kít lại thò chân làm tuột áo em rồi cười khanh khách, ta hiểu rồi mai này Kít sẽ yêu quý Mun như thế, sẽ thật giàu lòng yêu thương, quan tâm chia sẻ với mọi người và biết bao điều lớn lao hơn thế nữa từ tình yêu với em bây giờ.
Một lần nữa, ta cảm ơn Em
(Ghi chú: không hề liên quan gì đến dịch lợn tai xanh đâu nhé)
E…m! Mỗi tối đi ngủ, Kít của ta tha thiết gọi em như thế. Nàng thao thức vì em, tay ôm, chân quắp em đến không thể chặt hơn. Nửa đêm dậy không thấy em là nàng khóc. Đi đâu thiếu mẹ cũng được, nhưng không thể thiếu em. Ngủ trưa, ngủ tối, uống sữa… lúc nào cũng phải em…Kít giữ em cho riêng mình, không thể chia sẻ với bất kỳ ai, dù là một phút giây.
Ta cảm ơn em lắm, em tai xanh ạ. Chẳng phải từ bao giờ, em đã là người bạn thân thiết, người em không thể thiếu của chị Kít rồi. Được truyền lại từ em Chíp, vốn là một cái gối em ái, không hơn, vậy mà sang đến Kít, em đã trở thành: EM với đầy đủ những cung bậc tình cảm và sự gắn bó thân thiết hồn nhiên của con trẻ.
Ngày qua ngày, em làm bạn với Kít mà không có bất cứ đòi hỏi gì. Em có thể chiều theo mọi sở thích, tâm tính đến đỏng đảnh của cô chủ. Cứ lặng lẽ, nhu mì là thế, em thật đáng yêu biết bao.
Có em, Kít của ta sẽ có thêm những đêm ngon giấc. Ngón tay nhỏ xinh của Kít cứ phải được vê vê vào tai em là cứ như thể quên hết mọi sự trên đời, yên trí đánh một giấc ngon lành. Rồi những khi Kít bị dọa anh Hugo, sợ quá, nép hết mình vào em. Em thành ra người che chở lớn lao cho Kít
Đôi khi, em quan trọng và được thương yêu đến mức ta phát ghen với em. Em lúc nào cũng được ở cạnh Kít, được cả đêm dài làm bạn với Kít. Nhưng ta cũng sung sướng vì điều đó. Vì Kít của ta chung thủy, chỉ yêu có em thôi, mà không cần bất cứ ai khác trong thế giới của em. Những lúc Kít đặt em lên gối để em “đỡ đau đầu”, Kít mặc áo cho em, rồi chính Kít lại thò chân làm tuột áo em rồi cười khanh khách, ta hiểu rồi mai này Kít sẽ yêu quý Mun như thế, sẽ thật giàu lòng yêu thương, quan tâm chia sẻ với mọi người và biết bao điều lớn lao hơn thế nữa từ tình yêu với em bây giờ.
Một lần nữa, ta cảm ơn Em










