My Opera is closing 3rd of March

Đối mặt với khó khăn!

Kít tập làm họa sĩ

Chẳng hiểu cái thuyết "di truyền ngược" trong gia đình nhà mình có đúng không, chứ từ bé, Kít của mẹ đã chứng tỏ cái tài vẽ vời giống ông nội rồi. Những bức tường trắng tỉnh tình tinh, chẳng tội tình gì, chỉ cần vừa đúng tầm với của Kít là ngay lập tức sẽ biến thành những bức họa theo trường phái... trừu tượng đến không thể trìu tượng hơn bigsmile

Kít yêu vẽ đến độ bố phải sắm ngay cho con gái một quyển giấy vẽ và một hộp bút sáp màu. Và sự đầu tư đã có kết quả. Kít tỏ ra rất thích thú với trò vẽ vời này. Quyển giấy vẽ chẳng mấy chốc đã ngập đầy những nét vẽ đáng yêu của con.Vẽ chán những mặt giấy sần thì lộn cả mặt giấy bóng ra để vẽ. Màu sáp bị bẻ đôi, bẻ ba vứt lăn lóc khắp nhà. Căn phòng của bố mẹ lắm lúc lộn xộn chẳng kém gì cái xưởng vẽ của ông nội. Nhưng có hề gì nhỉ, mẹ cứ phải chạy theo để dọn dẹp cho con gái, miễn là con được thỏa sức thể hiện cái tài vẽ vời, hay bôi bẩn lol của mình

Vẽ chán thì Kít còn đòi bố mẹ vẽ cho: " Mẹ vẽ ông mặt trời cười thật tươi cho con đi...". Hết ông mặt trời thì Kít đòi mẹ vẽ ngôi nhà hạnh phúc, các loại hoa quả như quả táo, quả lê, quả bưởi... rồi bình sữa cho chị Kít, em Mun, ô tô tải, ô tô con... Cũng nhờ có hình vẽ mà con phân biệt các hình khối và mọi đồ vật rất tốt. Thậm chí, cùng là vẽ con mèo Kitty, Kít còn đòi mẹ vẽ bằng màu cam, màu đỏ, màu xanh... Thật đúng là trí tưởng tượng của con phong phú đến nhường nào, mẹ vẽ xấu ỉn thế mà con cứ thích mê đi. Lúc nào giở quyển vẽ ra cũng chỉ vanh vách, hình này, hình kia

Nhiều lúc trước yêu sách của con, mẹ cũng bó tay bởi đơn giản, mẹ vẽ kém lắm cry . Bố thì giỏi hơn. Bố vẽ cho con con khủng long, con bọ rùa, cái thìa, cái dĩa... đẹp ơi là đẹp, khiến mẹ cũng phải nể phục:flirt: .

Mai này bé con của mẹ sẽ đam mê bộ môn nghệ thuật gì đây. Hội họa ư, cũng tốt đấy nhỉ? Con sẽ vẽ thật nhiều những bức tranh thật đẹp, giống ông nội con nhé!

Bác sỹ và phòng khám nhi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.