My Opera is closing 3rd of March

Đối mặt với khó khăn!

Lung linh lung linh, ngọn nến số 2. Chúc mừng sinh nhật con gái mẹ!!!

Một sinh nhật đầm ấm, đông đủ, tươi vui... Sau bao khâu chuẩn bị thì cuối cùng cây nến số 2 cũng đã được thắp lên. Chúc mừng con gái mẹ đã bước sang tuổi thứ 3. Mẹ chỉ có một ước nguyện duy nhất:
CON KHỎE MẠNH VÀ TĂNG CÂN
Nhé, nhé, Kít yêu.

Từ chiều, ông bà ngoại, anh Cò cùng chú Công, dì Lộc đã rồng rắn sang, mang theo bao nhiêu là hoa quả cho Kít. Mẹ vội vã xếp bánh, gọt và bày biện hoa quả. Bữa tiệc của con, thật đúng là mang khẩu vị của mẹ, toàn đồ ngọt là đồ ngọt. Mà đã ngọt thì phải ngọt lịm, không có cái thứ nhàn nhạt, nhờ nhờ bigsmile . Ngọt từ bánh to, bánh nhỏ, từ hoa quả tới nước uống. Để pha 2kg chanh leo, có lẽ mẹ đã cho hết cả kg đường đấy. Em Chíp là người mở hàng tặng quà cho Kít, với một tập sách tô vẽ và bút sáp màu. Tiếp đó là lần lượt cô Hà, các anh chị trong xóm. Sinh nhật của con thật đông và vui đến bất ngờ. Có những vị khách không mời mà đến, nhưng dĩ nhiên là vô cùng đáng yêu rồi. Sự có mặt của Châu, bà nội Châu khiến ai cũng vui mừng, cảm động. Thì chuyện cả nhà Châu phải rời đến nơi ở mới, bái bai cái xóm nhỏ này đã khiến biết bao người bùi ngùi. "Tình cảm là cái quý nhất" - Bà Châu cứ nhắc đi nhắc lại câu nói đó khi chia tay với mọi người - "Hẹn ngày tái ngộ ở sinh nhật Bi nhé!"

Con gái của mẹ thì dĩ nhiên, là cô công chúa xinh xắn nhất của bữa tiệc với chiếc váy trắng muốt lòe xòe. Sinh nhật lần thứ 2, ai bảo con chưa biết gì nào. Mẹ thấy cứ mỗi khi có anh chị nào xuất hiện trước cửa phòng với món quà trên tay, là ánh mắt con lại đầy ngạc nhiên, cứ như đang tự hỏi "ơ,hôm nay là ngày gì mà mọi người lại lần lượt xuất hiện ở đây thế nhỉ"?. Màn nhận quà, cảm ơn, thổi nến, cắt bánh, rồi bóc quà... tất cả đều như một trò chơi đầy háo hức, thú vị với con gái bé nhỏ của mẹ. Chắc chắn mỗi năm qua đi, con sẽ thấy những việc này sẽ càng ý nghĩa hơn, Kít nhỉ?

Dưới đây là những hình ảnh mà bố Hiệp đã hì hụi chụp được:

Này, Chíp, đừng động vào cái bánh sinh nhật của chị đấy!


Tèn tén ten, nhận quà nào, cảm ơn love cảm ơn love cảm ơn love ...



Phù, phù, thổi nến:wizard:
Mời các chị xếp hàng chụp ảnh dưới tấm banner của em

Phòng khách nhà mình hay nhà trẻ ấy nhỉ?bigsmile

party cheers party
Kết thúc bữa tiệc, hai bác tha hồ dọn dẹp bãi chiến trường.
Bố mẹ mệt phờ, nhưng vui vẻ, hồ hởi, phấn khởi, cứ như vừa song sinh nhật mình ấy!lol

Bác sỹ và phòng khám nhiHội các cô hâm mộ Kít

Comments

Minh Phongminhphong Thursday, October 11, 2007 5:09:57 AM

Bi Gấu chúc mừng sinh nhật bạn Kít nhé. Bạn có cái váy như công chúa ý. Trong ảnh tớ thấy bạn có cả cầu trượt nữa, tớ thích cầu trượt lắm.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.