NHẬT KÝ_Kiu

Màn đêm đã buông dần Đèn hiu hắt cô quành Nhớ em, anh muốn thét lên Trong đêm dài Nằm nhớ những kỷ niệm Gặp nhau phút ban đầu Mắt em, ôi đôi mắt ấy! Anh về nhớ nhung Em ở đâu giờ này

Subscribe to RSS feed

Khuyến mãi của BKav

Mình đang là Đại lý bán hàng ( hay còn gọi là cộng tác viên) của BKav

Bạn nào ở Hà Nội muốn mua phần mềm Bách Khoa Virus thì liên hệ với mình theo email này nhé:
sakura_love_u09@yahoo.com.vn
hay gọi điện đến số: 01673242657
Tuy theo từng địa điểm, mình sẽ đem đến.

BKav đang có chương trình khuyến mại.

Thời gian triển khai: từ 11/10 đến 31/10/2010.
Nội dung: Mọi khách hàng của ĐLBH đều được áp dụng “chương trình siêu khuyến mãi mua 2
tặng 2” của Bkav đang thực hiện trên toàn quốc

Mình sẽ bán cho các khách hàng của mình có nhu cầu mua 2 thẻ và được tặng 2 thẻ BkavPro (“mua 2 tặng 2”). Rất phù hợp với nhóm bạn mua nhiều.

Các bạn đừng đắn đo hãy liên lạc với mình để có trong tay thẻ BKavPro với giá cả hợp lí.[/SIZE]

nói cho nghe

Ghen tị là 1 tính xấu đó nghe!
Thấy người khác có j hay, được điều tốt lành thì hãy chúc mừng, chia sẻ niềm vui
Đừng hậm hực nhé bạn
Và hãy nghĩ mình nên phấn đấu thế nào

thời gian của trải nghiệm

Quãng thời gian đi thực tế tuy là ngắn ngủi nhưng đã đem lại cho m nhiều bài học về cuộc sống.


-Khám phá ra bản thân:

Ai cũng nhận xét mình hiền và ngố. Lạ thật, mỗi câu nói của mình đều khiến mọi người cười. m là một cô gái đã 21 tuổi mà còn như trẻ con vậy sao!
M được xem là hiền có lẽ vì không có xửng cồ lên với những hành động trêu chọc và với cách ăn nói ngây ngô chăng!
Người ta bảo không ai muốn được nói là hiền vì người hiền là người dễ bị bắt nạt và bị người khác qua mặt. Thật thậm tệ là điều đó đã khá đúng với mình ở một số lúc. Một số lúc thôi vì m cảm thấy mình cũng không quá hiền để trở thành kẻ đần. Mình được xem là hiền cũng vì m không chanh chua, không thích va chạm, cãi cọ và không hay mồm mép tép nhảy.
Tất nhiên mình không muốn người ta nói m hiền. Nhưng cũng vui vì m không ác.bigsmile

-Lợi thế của 1 người con gái xinh xẻo và ăn nói linh hoạt, tếu táo:

Dù không ít người vẫn thường ca “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” nhưng thức ra không ai không bị vẻ bề ngoài của đối phương mình giao tiếp đánh lừa và cũng chỉ vì những khoảng khắc đó mà sau này có cách đối xử. Con người của thời buổi công nghiệp hóa, ai cũng bận rộn, có người không có thời gian để tìm hiểu đối phương mình giao tiếp, vậy đành nhìn vẻ ngoài (vỏ bọc người kia tạo dựng được) để đánh giá.
Bởi vậy ĐÀN CHỊ NÓI:là một người con gái em hãy trưng diện và tạo dựng cho mình một phong thái. Em sẽ tạo thêm cho mình được nhiều cơ hội.

Để tạo ra cho mình nhiều cơ hội thì nhất thiết em phải có nhiều mối quan hệ, tạo cho mình một mạng lưới bạn bè với nhiều thành phần. Có lúc nào đó em sẽ cần đến những sự giúp đỡ của mọi người, tạo ra nguồn lực cho em phát triển. Hãy trở thành một người con gái vừa dịu dàng nhưng đáo để, không hiền, không dễ bị bắt nạt và qua mặt. Em hãy vừa nhu vừa cương. Các mối quan hệ sẽ dạy cho em nhiều bài học và là nơi em thực hành những kĩ năng để rút kinh nghiệm.

EM GÁI YÊU CỦA CHỊ heart


Buồn cười quá!

Hài hước ngày nắng nóng ở Việt Nam! lol lol lol cry



Đến nhà chị họ chơi tranh thủ vào thăm nhà, up lên cái video hài, cười cho zui!smile

NGHỈ HÈ

Hi! Hia!




Ô HÔ! VỀ QUÊ NGHỈ HÈ THÔI! TẠM XA MÁI NHÀ OPERA CỦA TA NHÉ! M ĐỪNG BỊ BỌN NHỆN TẤN CÔNG HA!smile






Bí quyết hạn chế sẹo sau bị thương


Khi vết thương vừa lên da non, bạn liền chăm chăm bôi nghệ vào hay phải cố kiêng rau muống, trứng... vì không muốn có "di chứng" về sau. Thật ra, tất cả những cách này đều không đúng khi muốn hạn chế sẹo.


Một vết sẹo trên cơ thể, nhất là ở vùng mặt có thể làm bạn giảm tự tin. Nhiều người muốn khắc phục điều này nhưng lại áp dụng không đúng cách khiến cho vết sẹo càng đậm màu hoặc lớn hơn.

Hiện nay, cũng có khá nhiều loại thuốc được quảng cáo là làm mờ sẹo hay xóa sẹo nhưng theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn, Viện Bỏng Trung Ương, không loại thuốc nào chống được sẹo mà chúng chỉ có tác dụng hạn chế quá trình tạo sẹo mà thôi. Hơn nữa, khi dùng thuốc, nhất định bạn phải hỏi ý kiến của bác sĩ.


Bác sĩ Tuấn cũng cho biết, hình dạng và kích thước của sẹo hình thành phụ thuộc vào độ nông sâu của vết thương. Nếu vết thương nông sẽ tạo thành sẹo mờ - chỉ là rối loạn sắc tố nên sẽ tự mất đi sau một thời gian. Còn với những vết sẹo to, nhất là sẹo lồi, sẹo phì đại (sẹo to, lồi lên rồi xẹp xuống), sẹo dính, sẹo co kéo, sẹo loét... thì hầu như không thể mất đi và rất khó khắc phục.


Để hạn chế vết sẹo, bạn lưu ý vài điều sau:


- Cần xử lý tốt ngay từ lúc bị thương, điều trị và vệ sinh đúng cách để cho mau liền.


- Uống nước ép rau má: Loại nước này thanh nhiệt, giải độc, góp phần điều hòa quá trình lành sẹo, khiến vết sẹo mau lành.


- Có thể bôi một số thuốc có thành phần Corticoit nhưng cần hỏi ý kiến bác sĩ.


- Dùng băng ép: lấy băng thun quấn lại (để cả ngày), để vết sẹo xẹp xuống, không có cơ hội phát triển thêm. Hiện nay, người ta còn dùng kết hợp quấn gạc silicon nhưng khá tốn kém.


- Tập vận động: Để hạn chế vết sẹo bị co kéo, dính, rất xấu. Những cách vận động và dùng băng ép cần có hướng dẫn cụ thể của bác sĩ chuyên khoa.


- Có thể sử dụng nghệ nhưng cần đúng cách và đúng lúc bởi nếu vội vàng bôi nghệ vào lúc vết thương chưa kịp lên da non có thể làm vết sẹo sau này đen bóng lại.


- Xóa sẹo ở tay và chân bằng cách chà vỏ chanh lên chỗ sẹo 5-7 phút mỗi ngày, làm 2 lần/ ngày trong vòng một tuần.


- Ăn uống đủ chất, không cần kiêng bất cứ món nào, kể cả rau muống, trứng...



+Tránh sẹo nhờ thức ăn
Thịt lợn là món ăn lành nhất. Có thể chế biến thịt lợn thành những món ăn khác nhau cho đỡ ngấy và cung cấp kịp thời dinh dưỡng, giúp cơ thể tự lấy lại sự cân bằng. Các loại rau củ đều có công dụng tốt với các vết thương đang lên da non. Nghệ là món ăn được khuyến khích cho người đang cần tái tạo các tế bào, diếp cá cung cấp kháng sinh tự nhiên chống viêm và kháng khuẩn rất tốt...

Với những tổn thương nhẹ như mụn trứng cá, các vết đứt tay... miệng vết thương lành nhanh, phần da phải tái tạo không nhiều, chỉ cần vệ sinh tại chỗ sạch sẽ bằng nước muối Natri Clorid là được. Sau khi vết thương khô, có thể dùng nghệ tươi bôi trực tiếp lên để thúc đẩy ngay quá trình tái tạo da.


Những vết thương hở, mất da cần giữ cho thông thoáng và vệ sinh ngay từ khi bị thương. Khi vết thương bắt đầu se mặt, có thể ép nước cốt nghệ tươi bôi trực tiếp lên khắp bề mặt vết thương. Khi vết thương đóng vảy, đặc biệt là lúc lên da non gây ngứa, không nên bóc vảy vết thương vì có thể gây nhiễm trùng và khiến sẹo lớn, lâu lành hơn.

Loại sẹo bỏng là khủng khiếp nhất cho da, cơ bị co kéo làm biến dạng các tổ chức lân cận. Sau phẫu thuật, khi vết thương khô miệng hoặc cắt chỉ phải nghĩ tới việc hỗ trợ giảm sẹo bằng cách ăn nghệ và bôi trực tiếp lên vết thương. Bài thuốc nước cốt nghệ tươi bôi lên vết thương có thể làm ngay từ những ngày đầu tiên sẽ kích thích quá trình tái tạo da nhanh chóng.


Ngoài ra, khi vết sẹo mới hình thành, sáu tháng đầu, bạn nên hạn chế tiếp xúc với ánh sáng mặt trời có cực tím (thường lúc 9 giờ sáng đến 15 giờ chiều) nếu không muốn vết sẹo đậm màu, bị tổn thương, thậm chí là ung thư da.



Theo Vnexpress

chơi chơi!

Sao có người thích suy diễn và cãi cố thế không biết, đã bảo không phải là không phải rồi còn cứ khăng khăng là phải. Mình ngồi nói hết lý hết lẽ, cảm thấy mệt lắm rồi mà cứ giữ mãi ý kiến sai đó. Chán bỏ sừ!bandit
Nói lý lẽ với người ta chẳng có ích gì thôi thì nghỉ đi, chấm dứt đi. Thấy trong người nóng càng thêm nóng.furious Cẩn thận cả giận mất khôn thì nguy to. Bớt giận đi thôi. Hực hực. Chạy ra sân hít thở chút không khí, thấy mấy quán chè lại thèm, thèm quá, tiếc là lúc rời phòng không có xu nào dính túi.whistle Hây za! đi vòng vòng quanh khu nhà thấy mấy em nhỏ đang chơi cầu lông, xum xoe chạy vào xin chơi cùng. Hừm! Mấy em này tinh tướng, có em còn nhìn xéo mình "chị có đọ nổi em không?", khiếp chưa! yikes Nhưng đúng là giật thót, đúng thóp mình rồi. Mình đâu có giỏi môn này, nếu giỏi thì đâu phải học lại nó trong môn GDTC chứ! Á mà nó là con nít, mình có kém awww thì cũng không thể đánh lại con bé này. Khà khà! Khởi động qua loa mình xông vào đánh cho con bé tơi bời mây khói. Ha! con bé này được cái mạnh miệng thôi. Đánh cầu lông một hồi thấy tay chân bải hoải, ui za mỏi hông quá! Chị mệt quá rồi, hổng chơi nữa. Hơ hơ!zzz
Mình lê cái thân mệt nhừ về đến nhà, sấn ngay đến vòi nước, uống lấy uống để cho cơn khát tan biến, rồi ngồi thừ trên ghế mà thở,cảm thấy vẫn thiếu oxy.Mình thở như chưa bao giờ được thở, không ngờ mình lại chóng mệt như zậy. Nghỉ một lát thì Voi mập về, hà, kèm theo 1 cân vải. Hay quá! có thứ để vui và tăng cường sức khỏe rồi! Con người háu ăn có khác, thức ăn đưa vào miệng cái là tự nhiên trong người cảm thấy khẻo hẳn ra, sức sống tràn đầy...

Ẹc! nóng quá! không thể chịu đựng được, đi ăn chè và hóng gió trời cho mát thôi! không thể ngồi đây được 1 phút nào nữa.faint


Công nhận mình vẽ bức tranh này hài hòa màu sắc thật!smile


Cuộc sống yêu thương

HIỀN THỤC VÀ CON GÁI:


Que sera sera - Whatever will be

When I was just a little girl
I asked my mother what will I be
Will I be pretty, will I be rich
Here's what she said to me

*Que sera, sera
Whatever will be, will be
The future's not ours to see
Que sera, sera
What will be, will be

When I grew up and fell in love
I asked my sweetheart what lies ahead
Will we have rainbows day after day
Here's what my sweetheart said

Que sera, sera
Whatever will be, will be
The future's not ours to see
Que sera, sera
What will be, will be

Now I have children of my own
They asked their mother what will I be
Will I be handsome, will I be rich
I tell them tenderly

Que sera, sera
Whatever will be, will be
The future's not ours to see
Que sera, sera
What will be, will be
Que sera, sera ...


Biết ra sao ngày sau... rồi sẽ ra sao...?
Mọi người thương nói: Trân trọng quá khứ (dù quá khứ đó là xấu)nghĩ cho tương lai (nhưng không sống với quá khứ và tương lai vì sống với quá khứ hoặc với tương lai sẽ không biết tới hiện tại), hãy sống cho hiện tại.Hiện tại, tôi vẫn đủ cứng cỏi đứng vững, làm tốt các điều mình mong muốn, nhưng sau này tôi sẽ như thế nào...? bandit faint

Bạn pe-thu-trang nói rằng:

Ai đó nói: "Có bao nhiêu người vì cô đơn mà yêu sai 1 người? Có bao nhiêu người vì yêu sai 1 người mà cô đơn 1 đời?". Nghĩ rồi lại sợ đến một lúc nào đó mình không kiên định được như bây giờ, mình vì cô đơn mà có những quyết định sai lầm? Sẽ ra sao ngày sau, chẳng ai biết được. Hạnh phúc hay không là do cách nghĩ của mỗi người. Nhưng không thể hạnh phúc theo kiểu lạc quan tếu, "đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp" mà đã coi là hạnh phúc!? Dù sao thì mình cũng muốn hạnh phúc, muốn người khác nhìn vào thấy mình hạnh phúc. Không phải là miễn cưỡng. Không phải là giả tạo.



Đúng vậy, không có ai rõ tương lai sẽ như thế nào, cuộc đời thiên biến vạn hóa có thể chúng ta sẽ gặp may mắn và cũng có thể gặp các rủi ro. Nhưng chúng ta hãy luôn hướng tới tương lai, tràn đầy mơ ước, khát vọng tươi đẹp.Hy vọng và tin tưởng vào ngày mai khiến chúng ta lạc quan, thêm yêu đời hơn.
Điều tôi cần làm là sống hết mình cho hiện tại, đó là con đường duy nhất, duy nhất!knight

Nhóm nhạc "The Killers"

Cùng thưởng thức âm nhạc của nhóm nhạc "The Killers"



The Killer là một Rock band quê Las vegas , Nevada (Mỹ) , thành lập năm 2002 gồm Brandon Flowers (vocals, keyboards), Dave Keuning (guitar, vocals), Mark Stoermer (bass guitar, vocals) và Ronnie Vannucci Jr (tay trống).


















Đêm khuya!


Trời Hà Nội đang mưa, những cơn mưa nặng hạt va vào mái tôn tạo thành âm thanh tí tách, tí tách. Khoảng khắc này, màn đêm đang bao trùm cả không gian xung quanh tôi, chiếc đèn bàn đủ sáng để tôi học bài và không bị cái cảm giác bóng tối đang nuốt chửng mình vây hãm.

Tôi sợ bóng tối, khi không còn ánh sáng của bất cứ thiết bị điện nào thì tôi cảm thấy mình đang bơi trong không gian mênh mông. Vì thế tôi luôn ngồi yên một chỗ lúc mất điện. Tôi nghĩ rằng nếu tôi bước đi trong bóng tối dựa vào cảm nhận của cơ thể, sự mách bảo của giác quan. tôi có thể sẽ bị vấp ngã hay va người vào những đồ vật xung quanh.

Có khi nào bạn tưởng tượng mình là một người có thể đi xuyên qua mọi thứ không? Tôi đã nghĩ vậy! Cái cảm xúc mà trí tưởng tượng đem lại cũng khiến tôi sợ hãi. Tôi sẽ là kẻ bước đi trong bóng tối và không có bất cứ vật gì có thể ngăn cản tôi, nói đúng hơn tôi sẽ không biết điểm dừng. Chính điều đó làm tôi rùng mình. Và lúc đó tôi sẽ ước: Làm ơn có ai níu giữ tôi lại và mong ước có thứ gì níu giữ mình!
Những đồ vật mà tôi không muốn đụng phải trong bóng tối cũng là những thứ giữ tôi đi đúng hướng khi tôi không nhìn thấy. Chúng có thể khiến tôi đau đớn nhưng lại đã giúp tôi.

Đó là câu chuyện mà ngồi trong đêm khuya tôi muốn chia sẻ với các bạn, tất nhiên nó chưa có đoạn kết. Bây giờ tôi lại phải làm cho xong bài tiểu luận đây! Chúc các bạn đang ngủ và sắp đi ngủ (vẫn có những người thức khuya như tôi) có giấc ngủ sâu! Hi!bigsmile